- Video (LIVE) trên YouTube: https://youtube.com/live/vsPLAFXMh0I
Chân thành cảm ơn Quý vị đã và đang theo dõi, cầu nguyện và đồng hành với các tiến chức của Dòng Ngôi Lời – Tỉnh Dòng Việt Nam.
LỜI CĂN DẶN
(Tác giả Ly Tâm tóm tắt bài giảng của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang)
“Người thường trở thành người thánh trong năm thánh”.
Đó là câu của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh nói trong thánh lễ truyền chức cho 13 phó tế và 3 linh mục của hai Dòng Ngôi Lời và Dòng Phanxicô vào lúc 8g30 ngày 02/01/2025, tại nhà thờ Phú Trung, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha lặp lại nhiều lần câu nói: “Người thường trở thành người thánh trong năm thánh”. Ngài dựa vào Lời tựa Tin Mừng thánh Gioan để nói với các tiến chức, cha mẹ của các tiến chức, và cộng đoàn dân Chúa ba ý tưởng rõ ràng là cắm lều, lên đường và sống chứng nhân.
- Cắm Lều
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cắm lều giữa chứng ta” (x. Ga 1, 14). Đức Cha giải thích: “cắm lều” là cách dịch khác với “cư ngụ”. Cắm lều là một hình thức sống tạm thời, nay đây mai đó. Đi đến đâu cần một chỗ nghỉ tạm thời, nên phải cắm một cái lều nghỉ qua đêm, xong việc nhổ lều rồi lên đường. Ngài nói: trong tất cả các học viện Thần Học không có chương trình đào tạo các học viên thành người thợ xây dựng, nhưng khi làm linh mục, rất nhiều cha đã trở thành chuyên viên xây dựng, xây được nhiều nhà thờ. Các tiến chức sắp sửa nhận chức hôm nay phải trở thành một chuyên viên cắm lều, phải rèn luyện liên tục để trở thành chuyên viên cắm lều như “Ngôi Lời đến cắm lều giữa chúng ta”.
- Lên đường
Thánh Phaolô nói: “Quê hương chúng ta ở trên trời”, nghĩa là cuộc sống hôm nay chỉ là tạm bợ, không cần phải tạo chỗ ở thành một nơi kiên cố muôn đời. Lời nhắn nhủ này của Đức Cha muốn nhắn nhủ các thành viên Dòng Ngôi Lời, các tiến chức và toàn thể cộng đoàn tham dự thánh lễ. Trong số các tiến chức hôm nay, có 10 tiến chức đã nhận được bài sai đi đến các nơi trên thế giới để rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Đức Cha hỏi các tiến chức: có ai hỏi ở Nga thời tiết lạnh thế nào? Nói tiếng Nga như thế nào? Sẽ làm công việc gì? Ngài nói: cứ đến đó sẽ biết thời tiết, biết nói sao và biết làm gì. Đừng hỏi nhiều sẽ không lên đường được. “Thánh Thần sẽ nói trong anh em.” Cứ lên đường.
- Sống chứng nhân
Trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêxô: “Anh em hãy sống khiêm hạ, hiền hòa và kiên nhẫn”. Đức Cha hỏi cộng đoàn: mọi người có muốn các linh mục sống như vậy không? Chắc chắn không ai muốn một linh mục sống giận dữ. Ngài hỏi các ông bà cố: các ông bà cố có muốn con mình sống như lời thánh Phaolô căn dặn không? Hãy sống như Ngôi Lời đến cắm lều giữa chúng ta. Khiêm nhường, hiền hòa và kiên nhẫn là những nhân đức mà mọi người linh mục cần rèn luyện liên tục, lâu dài. Không phải ngày một ngày hai mà có được những đức tính này.
Cuối cùng, Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn: chúng ta hãy cầu nguyện cho các tiến chức hôm nay sắp lãnh nhận các chức thánh, biết học theo cách sống của Ngôi Lời, trở thành những chuyên viên biết cắm lều, biết sẵn sàng lên đường và sống chứng nhân giữa lòng thế giới hôm nay. Xin các ông bà cố tiếp tục cầu nguyện cho con cái của mình, không những trong thánh lễ này, mà còn mãi về sau. Xin các ông bà cố hãy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các con mình, cho những người linh mục của Chúa. Cộng đoàn chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho các tiến chức biết sống như lòng Chúa mong ước.
______________________________________________
Dành cho các giáo phận và giáo xứ liên hệ, xin tải file PDF (2 trang) tại đây
Thông báo này đăng từ ngày 18/11/2024