Lm. Micae Trần Quốc Thạch, SVD – BTT
Từ tối thứ Hai, ngày 19/10, đến sáng thứ Sáu, ngày 23/10/2026, anh em Dòng Ngôi Lời thuộc Hạt Nha Trang, cùng với cha Phêrô Nguyễn Đình Khiêm, SVD, cha Gioakim Đỗ Sỹ Hùng, SVD, và thầy Giuse Hoàng Lê Hậu, SVD, tham dự kỳ tĩnh tâm năm tại Dòng Don Bosco K’Long. Cha giảng phòng là cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD, thành viên Hội đồng Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam.
Với hai bài chia sẻ mỗi ngày, kỳ tĩnh tâm là dịp để anh em nhìn lại hành trình ơn gọi, đào sâu đời sống nội tâm và làm mới tinh thần dấn thân trong sứ vụ truyền giáo.
Khởi đi từ trình thuật Đức Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa (Mt 4,1-11), ngày tĩnh tâm đầu tiên nhấn mạnh sự trung thành của Đức Giêsu với thánh ý Chúa Cha. Qua đó, cha giảng phòng mời gọi anh em đặt Lời Chúa làm tiêu chuẩn cho mọi chọn lựa, sống đúng căn tính đời thánh hiến và thực thi sứ vụ với tinh thần tự hủy. Đặc biệt, trong vai trò lãnh đạo, người tu sĩ được mời gọi phục vụ bằng sự hiền lành, khiêm nhường, tránh tìm kiếm sự công nhận cho bản thân và biết quan tâm đến những anh chị em yếu thế.
Ngày thứ hai tập trung vào chủ đề “Đam mê và đối diện”, mời gọi anh em sống nhiệt thành, chính trực và can đảm đối diện với những thách đố trong đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn. Buổi chiều, chủ đề “Tha thứ để nên một” nhấn mạnh lòng tha thứ như con đường chữa lành các mối tương quan, phục hồi phẩm giá và xây dựng hiệp nhất trong cộng đoàn. Từ đó, anh em được mời gọi vượt qua sợ hãi, ích kỷ và những khép kín để sống trọn vẹn hơn tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân.
Trong ngày thứ ba, với chủ đề “Đón nhận và yêu thương – để thuộc về”, qua các trình thuật Tin Mừng về ông Giakêu (Lc 19,1-10) và mười người phong hủi (Lc 17,11-19), cha giảng phòng gợi lên hình ảnh Đức Giêsu luôn chủ động đến gần, đón nhận và nhìn thấy phẩm giá nơi mỗi người. Đây cũng là lời mời gọi người sống đời thánh hiến xây dựng các mối tương quan bằng sự cảm thông, lắng nghe và yêu thương, thay vì chỉ dựa vào mệnh lệnh.
Tiếp nối chủ đề ấy, bài chia sẻ buổi chiều với nội dung “Sự hiện diện mới” hướng anh em đến mẫu gương Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Qua hành động khiêm nhường này, Người cho thấy lãnh đạo đích thực là phục vụ, biết cúi xuống và đặt tình yêu làm nền tảng cho mọi tương quan. Nơi Đức Giêsu, anh em nhận ra hình ảnh một vị Thầy luôn chủ động đến gần con người, mở ra những tương quan mới và đón nhận họ bằng ánh mắt cảm thông. Người không đóng khung con người trong quá khứ hay những khuyết điểm, nhưng nhìn thấy phẩm giá và khả năng đổi mới nơi mỗi người.
Qua những ngày tĩnh tâm, các đề tài được triển khai đã gắn kết với nhau thành một hành trình thiêng liêng: từ việc ý thức trách nhiệm trước sứ vụ, sống đam mê và can đảm đối diện, đến việc tha thứ, đón nhận và yêu thương để xây dựng hiệp nhất. Tất cả đều quy hướng về Đức Giêsu, Đấng là trung tâm của đời sống thánh hiến và là mẫu gương cho mọi chiều kích lãnh đạo, phục vụ và truyền giáo.
Kỳ tĩnh tâm năm là cơ hội để anh em Dòng Ngôi Lời thuộc Hạt Nha Trang cùng nhìn lại hành trình ơn gọi, củng cố đời sống nội tâm và làm mới nhiệt huyết tông đồ. Những giây phút thinh lặng, cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa giúp mỗi người nhận ra rằng sứ vụ không khởi đi từ tham vọng cá nhân, nhưng từ sự gắn bó với Đức Kitô và lòng trung thành với thánh ý Chúa Cha.
Ước mong rằng, sau kỳ tĩnh tâm, mỗi anh em sẽ trở về với giáo xứ, cộng đoàn và môi trường phục vụ bằng một trái tim được đổi mới, một cái nhìn cảm thông hơn và một tinh thần sẵn sàng phục vụ hơn. Nhờ đó, đời sống thánh hiến của mỗi người ngày càng trở nên chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa, góp phần xây dựng những cộng đoàn hiệp thông và tiếp tục làm cho Tin Mừng được loan báo đến mọi người.




![[TRỰC TIẾP] 🔴 THÁNH LỄ HỒNG ÂN VĨNH KHẤN VÀ TIÊN KHẤN * 08h30′, 15/06/2026 * Dòng Ngôi Lời Việt Nam](https://ngoiloivn.net/wp-content/uploads/2026/06/khan-chung-2-STREAM-s-218x150.jpg)






