LỜI SỐNG (Mồng Một Tết Ất Tỵ)

0
271
Photo: Yeu thuong phuc vu

CHÀO XUÂN ẤT TỴ 2025- CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

Bài đọc: St 1,14-18 ; Bài đọc 2: Pl 4,4-8

Tin mừng: Mt 6,25-34

25 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?

26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?

27 Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?

28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.

30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin!

31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?

32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.

33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

 

Suy niệm

BÌNH AN ĐÍCH THỰC (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Bảo Lộc, SVD)

Bình an là hai từ mà người ta thường chúc cho nhau vào các dịp lễ, tết: chúc ông, bà, anh, chị, em, bạn… Năm Mới bình an, hạnh phúc. Bài Tin Mừng hôm nay cũng thuật lại những lời chúc bình an của Chúa Giêsu với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của thầy” (Ga 14,27). Phải chăng đó mới là sự bình an đích thực?

Trước lúc chịu khổ nạn thập giá, Chúa Giêsu đã ban bình an của Chúa cho các Tông Đồ. Bình an mà Chúa Giêsu ban cho các Tông Đồ khi xưa, cũng chính là bình an mà Chúa trao ban cho Giáo Hội; trao ban cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Một kiểu bình an đích thực, luôn bền vững trong tâm hồn cho dù gặp được hạnh phúc hay đối diện đau khổ; lúc thành công hay những khi thất bại; lúc mạnh khỏe hay lúc bệnh tật ốm đau… thì tâm hồn vẫn thấy bình an, không sợ hãi, không hoang mang. Thật vậy, Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi lo lắng của các môn đệ, nhất là việc Thầy sắp ra đi, nên Người đã trấn an các ông: “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27). Bởi vì, Chúa Giêsu đã ban bình an cho các ông không theo kiểu thế gian này mà Ngài ban cho họ ơn bình an của chính Chúa. Đây là sự bình an đặc biệt, bình an nội tâm mà chỉ có Chúa mới có thể ban tặng cho họ. Vậy, ước gì ơn bình an mà Đức Giêsu đã hứa để lại và ban cho các Tông Đồ cũng ở lại nơi tâm hồn chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.

Sự điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: càng yêu mến Thiên Chúa nhiều, chúng ta sẽ càng cố gắng thực hiện những điều Ngài muốn, càng cố gắng tuân giữ giới răn Ngài dạy, khi ấy chúng ta mới có bình an của Chúa cách thực sự. Như thế, chúng ta sẽ thật hạnh phúc khi có Chúa ở cùng để rồi ta được ở lại trong tình yêu của Người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tín thác hoàn toàn vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, để chúng con cũng được bình an và can trường trước những gian nan, thử thách. Amen.


 

TIN TƯỞNG VÀO CHÚA QUAN PHÒNG (Tu sĩ  G. B. Hồ Văn Sơn, SVD)

Trong cuộc sống, có người cha nào lại không yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và dành những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình. Thiên Chúa là Cha toàn thiện còn yêu thương chúng ta. Hơn thế nữa, Người luôn quan phòng, bảo vệ và ban cho chúng ta những nhu cầu cần thiết trong đời sống.

Lo lắng là một điều quá đỗi bình thường trong đời sống con người. Bởi lẽ cuộc sống có rất nhiều vấn đề buộc chúng ta phải suy nghĩ và lo lắng. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con người quẳng đi những gánh nặng đời thường để tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Thiên Chúa sẽ lo liệu và chúc phúc cho hết thảy mọi tạo vật mà Người đã dựng nên. Đối với Thiên Chúa, con người là thụ tạo được ưu ái nhất. Nhìn xem ngoài kia, chim trời hay những bông hoa huệ chẳng là gì, thế mà Thiên Chúa vẫn quan tâm và lo lắng cho chúng. Con người còn được Người quan tâm hơn thế nữa. Người luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con người. Về phía mình, chúng ta được mời gọi: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Ngày nay, con người đang bị cuốn vào guồng quay của cơm áo gạo tiền, công việc, và các mối tương quan gia đình, xã hội. Nhịp sống quá hối hả đó khiến chúng ta dễ quên đi sự hiện diện của Chúa. Thiết nghĩ, trong cuộc sống, chúng ta cần tin tưởng và phó thác vào Chúa nhiều hơn. Còn điều gì quan trọng cho bằng được sống trong tình yêu của Chúa, được Người bao bọc, chở che và quan phòng. Tin tưởng vào Chúa là để bàn tay của Người hoạt động trong đời sống của chúng ta và Người sẽ không bao giờ để cho chúng ta phải thiệt thòi.

Trong ngày đầu của năm mới này, chúng con xin phó dâng hết những tâm tình của chúng con cho Chúa. Xin cho chúng con luôn sống phó thác trong mọi phút giây và trong mọi hoàn cảnh sống của chúng con. Amen.


 

TÌM KIẾM BÌNH AN (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Mạnh, SVD)

Đại thi hào Dante từng nói: “Tôi vẫn luôn đi tìm kiếm điều mà bất cứ ai cũng tìm kiếm: đó là sự bình an”. Vâng, bình an là điều mà mọi người đều khao khát có được, đó cũng là điều mỗi người Kitô hữu cầu xin Thiên  Chúa trong ngày đầu năm mới này.

Đời sống con người ngày càng văn minh, hiện đại nhưng kéo theo đó là những lo lắng, bất an. Con người luôn cảm thấy một sự trống rỗng quay quắt thăm thẳm trong hiện hữu của chính mình. Sống trong sự bất an đó, con người dần ý thức rằng sự bình an là cần thiết, là nhu cầu sống còn. Do vậy, con người đi tìm và cố gắng làm mọi thứ để chiếm hữu sự bình an. Bởi lẽ con người không thể có hạnh phúc khi thiếu vắng sự bình an.

Sự bình an đích thực không phải là bình an bên ngoài thân xác, không có chiến tranh, không có xáo trộn bên ngoài, mà là sự bình an nội tâm. Đó là khi đứng trước những tiếng ồn ào, xáo trộn hay biến động bên ngoài, tâm hồn vẫn có thể an nhiên trong mọi phong ba bão táp của cuộc đời.

Vậy bình an đích thực ở đâu? Làm sao để có được? Trong ngày đầu năm mới, chúng ta dành hết tâm tình xin Thiên Chúa ban sự bình an cho chính mình và mọi người. Bởi ta ý thức rằng, Chúa chính là nguồn cội của bình an đích thực. Đón nhận sự bình an của Chúa cũng chính là đón nhận chính Chúa. Bình an sẽ đến khi ta làm theo thánh ý Chúa, và ở lại trong sự quan phòng của Người. Để đón nhận sự bình an đó, mỗi người cần dọn tâm hồn mình và gạt bỏ đi những lo lắng vô bổ, cũng như chú tâm đi tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.

Lạy Chúa, cuộc đời vẫn còn đó những sóng gió, đau khổ, nhưng chúng con tin rằng: ai có Thiên Chúa ở cùng, người đó có bình an. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (29/1, Thánh Giuse Freinademetz, lễ nhớ trong Dòng Ngôi Lời)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng MỒNG HAI TẾT