LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 12 TN)

0
949

Bài đọc: St 12,1-9

Tin Mừng: Mt 7,1-5

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

Suy niệm 

ANH EM ĐỪNG XÉT ĐOÁN (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Dương, SVD)

Trong nhà nước pháp quyền, hành động phán xét  hay  xét  đoán  một người khác là công việc của vị thẩm phán, người có quyền hành cao nhất trong pháp luật. Thế nhưng, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta lại trở thành quan tòa để xét đoán và kết án người khác hơn là nhìn vào chính mình để xem xét bản thân.

Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). Bản chất của con người thường có khuynh hướng xét đoán người khác và nhìn nhận sự việc dựa vào những gì mắt thấy tai nghe. Cho nên, con người khó mà xét đoán được người này tốt hay người kia xấu. Hơn nữa, con người “nhân vô thập toàn”, không ai trong chúng ta là người hoàn hảo, mỗi người đều có những giới hạn nhất định, nên chúng ta không có quyền để xét đoán người khác. Trái lại, chỉ có Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện Toàn Mỹ, thấu suốt mọi tâm can của con người mới có quyền xét đoán người khác. Tuy nhiên, Thiên Chúa không xét đoán con người qua vẻ bề ngoài nhưng Ngài xét theo đường lối chính trực công minh (x. Ga 7,24). Ngài cũng kêu gọi con người trước khi xét đoán hãy nhìn vào bản thân mình để lấy cái xà ra trước đã rồi mới lấy cái rác ra khỏi con mắt của người anh em (x. Mt 7,5). Ngày nay, lối sống hoài nghi đang len lõi vào từng ngõ ngách xã hội. Nó khiến người ta chẳng những không tin nhau, mà còn tìm mọi cách để triệt tiêu nhau. Chủ nghĩa cá nhân hằn sâu trong não trạng con người, khiến nhiều người luôn sống trong tư thế xét đoán người khác, như một kiểu đấu tranh phòng vệ, hầu mưu cầu tồn tại cho bản thân. Bởi thế, chúng ta hãy ngẫm nghĩ thật nhiều về những điều Thiên Chúa nói với chúng ta: Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, đong đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại bằng đấu ấy; và chúng ta hãy nhìn lại mình trước khi xét đoán người khác.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần soi sáng tâm hồn chúng con để mỗi ngày chúng con luôn biết xét mình để biết mình, để sửa đổi và để cải tiến chính mình. Amen.


 

ĐỪNG XÉT ĐOÁN! (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

XÉT ĐOÁN (Tu sĩ Giuse Thái Viết Mậu, SVD)

Xét đoán là gì? Nó được hiểu là những kết luận được rút ra từ sự ước lượng phỏng chừng, nên tất nhiên, không thể có kết quả hoàn toàn và luôn luôn chính xác. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày, xét đoán không hẳn mang nghĩa xấu, nhưng nó thực sự là một phần tất yếu của cuộc sống, bởi lẽ có xét đoán thì chúng ta mới biết được đúng sai. Có xét đoán thì tâm trí chúng ta mới khai mở những điều mới mẻ.

Quả vậy, trong Tin Mừng hôm nay, cụm từ “xét đoán” được lặp đi lặp lại nhiều lần và mỗi lần một cao trào hơn, điều này cho ta thấy được tầm mức quan trọng của nó. Vậy xét đoán tốt hay xấu? Xét đoán quả là điều tốt khi chúng ta dùng nó để lượng định đúng sai của sự vật, hiện tượng để từ đó biết làm lành lánh dữ. Xét đoán lại càng mang giá trị cao cả hơn khi chúng ta biết dùng tình yêu, tha thứ làm chất liệu song hành. Ngược lại, xét đoán sẽ xấu xa chừng nào nếu chúng ta để cho tính ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ xâm chiếm cõi lòng của chúng ta. Đặc biệt, xét đoán sẽ tệ hại hơn nếu chúng ta chỉ biết nhìn người khác qua lăng kính của mình, rồi lấy nó để so sánh và hạ bệ anh chị em mình.

Như vậy, ngang qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận ra rằng xét đoán là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Tuy nhiên, xét đoán sẽ trở nên gánh nặng cho ta và cho người khác nếu chúng ta sử dụng nó với sự ích kỷ, thiếu tình thương. Xét đoán chỉ có giá trị tích cực nếu chúng ta biết dùng nó với tinh thần yêu thương, bao dung và chân thành.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới biết chúng con đang nghĩ gì hay muốn gì? Xin hãy dạy chúng con biết “xét đoán” anh em bằng tình yêu thương, tha thứ. Xin đừng để chúng con vì ghen ghét, đố kỵ, hiềm khích mà xét đoán những người bên cạnh chúng con. Amen.

————————————————

XÉT ĐOÁN (Tu sĩ Carôlô Lê Văn Toàn, SVD)

Gặp gỡ trao đổi, nói chuyện với nhau là một việc tốt đẹp để mỗi người có thể hiểu và gắn kết với nhau hơn. Thế nhưng, khi nói chuyện với nhau, chúng ta thường dễ sa vào việc kể xấu, xét đoán về một ai khác.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói rõ: “anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”. Chúng ta thường tự cho mình cái quyền nói về người khác như mình là Chúa Tể vậy, hoặc là như mình đã biết và hiểu rất rõ về con người họ. Trong khi, chúng ta còn chưa biết rõ về mình thì làm sao có thể biết rõ về người khác. Ngay cả cha mẹ là người sinh ra con cái cũng không tự tin hiểu được con mình bao nhiêu thì chúng ta sao lại biết rõ về người khác. Và, khi đưa ra những xét đoán về ai đó, chúng ta thường võ đoán hơn là xem xét, mà đoán thì chắc chắn có sai lầm. Hơn nữa, chúng ta cũng là con người đầy giới hạn, yếu kém, hay sai lầm lại dám đi xét đoán người khác. Điều đó thật là sai trái và hồ đồ.

Một danh nhân đã nói: “Không ai trên thế gian này hoàn hảo. Nếu bạn ghét bỏ con người vì sai lầm của họ, bạn sẽ cô độc trên thế gian này. Vậy nên hãy phán xét ít đi và yêu thương nhiều hơn”. Cũng thế, Mẹ Terêsa Calcutta đã nói: “Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa”. Quả thực, khi chúng ta xét đoán về ai thì thường không có thiện cảm về người đó. Hơn thế, khi ta xét đoán ai thì ta đã vô tình mang kính mầu đen cho người thứ ba, làm cho người đó có cảm tình không tốt với người bị ta xét đoán.

Lạy Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa để con có thể đến với tha nhân với sự cảm thông chia sẻ hơn là việc xét đoán và kết án. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 12 TN – A)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 12 TN)