LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 3 TN – A)

0
361

Bài đọc 1: Is 8,23b-9,3; Bài đọc 2: 1Cr 1,10-13.17

Tin Mừng: Mt 4,12-17

Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: Này đất Dơvulun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

        o0o      

Suy niệm

TẤM LƯỚI YÊU THƯƠNG (Tu sĩ PX. Nguyễn Văn Lâm, SVD)

Cuộc sống con người gắn liền với mưu sinh. Đối với những người dân chài, chiếc lưới là công cụ không thể thiếu, giúp họ có cái ăn, cái mặc. Nhưng khi Chúa Giêsu đi ngang qua biển hồ Galilê, Người đã mời gọi những ngư phủ bỏ lưới cá để trở thành những “kẻ lưới người”. Điều này có ý nghĩa gì? Liệu chúng ta có dám bước theo Chúa để trở thành những tay lưới người như các môn đệ đầu tiên không?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên: Simon (Phêrô), Anrê, Giacôbê và Gioan. Họ đang làm công việc thường ngày của mình là đánh cá. Nhưng khi nghe Chúa gọi: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người” (Mt 4,19), họ lập tức bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cả gia đình mà theo Người. Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi các môn đệ làm Tông Đồ mà còn giao cho họ một sứ mạng mới: không còn là đánh cá để kiếm sống, mà là “lưới người”, đem con người về với Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi sự từ bỏ, tín thác và dấn thân trọn vẹn.

Lời mời gọi của Chúa không chỉ dành riêng cho các môn đệ xưa kia mà còn vang vọng đến mỗi người chúng ta hôm nay. Có thể ta không bỏ tất cả như các môn đệ, nhưng Chúa vẫn mời mỗi người “lưới người” cách này hay cách khác bằng tất cả tình yêu, lòng bao dung và chứng tá Tin Mừng. Là giáo viên, ta có thể “lưới người” bằng cách dạy dỗ học sinh với sự tận tâm và yêu thương. Là cha mẹ, ta có thể “lưới người” bằng cách nuôi dạy con cái trong đức tin và tình mến yêu. Miễn là chúng ta để Chúa biến cuộc đời ta thành những “tấm lưới” đầy yêu thương, kéo con người đến gần với Người hơn.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì đã gọi con theo Ngài. Xin giúp con biết từ bỏ những ràng buộc trần thế để con phục vụ cách nhưng không. Xin cho con thêu dệt nên tấm lưới đời con đó là tình yêu, sự hy sinh và phục vụ, để qua con, nhiều người nhận ra tình yêu của Chúa. Amen.


 

TỪ BỎ (Tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD)

Sau khi rời Nadarét, Đức Giêsu đến Galilê. Ngay tại đây, Đức  Giêsu  kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên là ông Phêrô và Anrê; Giacôbê và Gioan. Và lập tức, bốn ông theo Người. Ta hiểu rằng theo ai đó là bỏ lại tất cả phía sau. Vậy bốn môn đệ đã theo Đức Giêsu thì các ông đã từ bỏ những điều gì?

Thứ nhất: công việc. Tin Mừng cho biết bốn môn đệ đầu tiên đều làm nghề đánh bắt cá. Theo các nhà chú giải nghề đánh bắt cá ở Galilê bấy giờ là ngành công nghiệp chính, và những người môn đệ đầu tiên đã sở hữu những phương tiện cần thiết như tàu thuyền và lưới để có thể trở thành ngư phủ. Với nghề này, họ đã có khả năng nuôi sống gia đình của họ. Thế mà, trước lời mời gọi của Đức Giêsu, họ đã mạnh dạn từ bỏ để theo Người, để làm môn đệ của Người.

Thứ hai: gia đình. Nếu so với sự từ bỏ của ông Phêrô và Anrê, thì sự từ bỏ của ông Giacôbê và Gioan có phần quyết liệt và cao hơn. Hai ông không những bỏ chài lưới, mà còn bỏ lại người cha của họ. Vì thế, ta có thể khẳng định rằng hai ông đã đạt tới sự tận căn của sự từ bỏ để theo Đức Giêsu làm môn đệ của Người

Trong cuộc sống, có thể nói hai điều quý giá nhất đối với mỗi người là gia đình và công việc. Nhưng để trở nên môn đệ của Đức Giêsu thì hai điều ấy lại trở nên thấp bé. Vì ơn gọi theo Thầy thì cao cả và đòi hỏi sự từ bỏ nhiều hơn, nó không chỉ giới hạn là công việc đánh cá, nhưng “trở thành kẻ lưới người như lưới cá”. Và mối tương quan ruột thịt không chỉ giới hạn trong một gia đình nhưng nó được mở rộng và mời gọi tất cả mọi người trở nên anh em một nhà mà trong đó chỉ có Thiên Chúa duy nhất là Cha.

Lạy Chúa, theo và trở thành môn đệ của Ngài là từ bỏ tất cả mọi thứ. Xin cho chúng con biết cam đảm để từ bỏ mọi sự và theo tiếng gọi của Ngài cách dứt khoát và tận căn. Amen.

 

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 2 TN)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm A