MỒNG HAI TẾT
Bài đọc 1: Hc 44,1.10-15
Bài đọc 2: Ep 6,1-4.18-23
Tin mừng: Mt 15,1-6
1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”
3 Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?
4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.
5 Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”
Suy niệm
SỐNG HÌNH THỨC (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Xuân Thành, SVD)
Dù trong thời đại nào cũng có những người mải mê với việc trau chuốt vẻ ngoài, mãi mê tìm kiếm sự ngưỡng mộ và tán dương của người khác. Khi làm như vậy, có thể họ đang phải gượng sống với một tâm hồn cằn cỗi, đầy toan tính và xấu xa bên trong. Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh điều này qua câu chuyện về những người Pharisêu và kinh sư.
Khi thấy các môn đệ không rửa tay trước khi ăn, những người Pharisêu và kinh sư liền chỉ trích, cáo buộc các môn đệ vi phạm truyền thống. Những người này chỉ chú trọng việc giữ luật hình thức mà bỏ qua ý nghĩa cốt lõi của luật Thiên Chúa. Tâm hồn họ thiếu vắng lòng nhân ái. Hành động gay gắt kết án người khác cho thấy lòng họ đầy sự xảo trá và toan tính ích kỷ, không tương xứng với vẻ ngoài đạo đức mà họ cố xây dựng. Họ như “mồ mả tô vôi” mà thôi.
Ngày nay, thực trạng này vẫn tồn tại, kể cả trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta dễ dàng chạy theo hình thức bên ngoài như làm việc thiện, giữ luật ăn chay, đọc kinh lâu giờ chỉ để phô trương hoặc tìm kiếm lời khen từ người khác. Trong khi đó, tâm hồn lại bị cuốn theo những điều tiêu cực như nói xấu, gian dối, và tham lam. Những việc hình thức này chẳng mang lại cho ta sự bình an, vui tươi và “vốn liếng” cho cuộc sống đích thực mai sau.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta từ bỏ lối sống hình thức để chú trọng và trau dồi lối sống bên trong. Hạnh phúc thật sự không nằm ở vẻ ngoài, mà xuất phát từ sự chân thành, tình yêu thương và lòng khoan dung trong hành động. Chỉ khi ta sống thật với bản thân và thực hiện điều lành từ trái tim, chúng ta mới đạt được niềm vui, bình an và sự sống đời đời.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh để sống thật với bản thân mình. Xin giúp chúng con biết lấy tình yêu thương, lòng chân thành để thực thi và làm lan tỏa Thánh ý của Ngài cho thế giới hôm nay. Amen.
ĐẠO HIẾU (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Lợi, SVD)
Truyền thống người Á Đông nói chung, cách riêng là người Việt Nam chúng ta rất đề cao chữ hiếu. Đặc biệt hơn nữa, việc hiếu kính ông bà cha mẹ đã trở thành đạo của dân tộc ta: “Tu đâu cho bằng tu nhà; Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phản đối lối sống bất hiếu vô ơn đối với cha mẹ của những người Pharisêu và mấy kinh sư. Những người này đến trách Chúa Giêsu vì đã vi phạm đến truyền thống của tiền nhân là không rửa tay khi dùng bữa. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy giá trị thiêng liêng của một truyền thống không phải là tập tục rửa tay mà đó là chu toàn bổn phận thảo hiếu với cha mẹ. Trong cuộc đời mỗi người, cha mẹ là những người có công lao với mình lớn nhất. Càng không có ai dám hy sinh một đời vì chúng ta ngoài cha mẹ. Và cha mẹ cũng chính là cánh tay nối dài của Thiên Chúa ở dưới thế, để sinh thành, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục ta. Hơn nữa, lòng hiếu thảo ấy được Thiên Chúa quy định trong giới răn thứ tư là “hãy thảo kính cha mẹ”. Cho nên, việc hiếu thảo với cha mẹ là bổn phận hàng đầu của mỗi Kitô hữu. Do đó, chúng ta phải hết lòng tôn kính, yêu thương cha mẹ. “Là con cái chúng ta đáp lại công ơn cha mẹ với lòng biết ơn, tâm tình hiếu thảo và tin cậy, sẽ theo đạo làm con mà phụng dưỡng cha mẹ trong nghịch cảnh cũng như trong tuổi già cô quạnh” (Hiến Chế Mục Vụ, số 48). Chính Chúa Giêsu là mẫu mực cho chúng ta trong việc thực hành đạo hiếu. Ngài đã chu toàn trọn hảo bổn phận làm con với cha mẹ trong suốt ba mươi năm sống cùng Thánh Gia. “Ngài theo ông bà trở về Nadarét, và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2,51).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tấm gương tuyệt hảo cho chúng con về lòng thảo hiếu với cha mẹ, xin ban cho mỗi người chúng con có được lòng mến yêu, có được một tinh thần thảo hiếu như Chúa, để chúng con luôn biết thể hiện lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ. Amen.
NHỚ ƠN CỘI NGUỒN (Tu sĩ P. X. Nguyễn Văn Sơn, SVD)
Mỗi người được sinh ra và hiện hữu trên cõi đời này không phải tự thân nhưng bắt nguồn từ một gốc tích, đó chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho con người sự sống qua trung gian là các bậc cha mẹ với một tình yêu quá đỗi lớn lao. Nhận thức được tình yêu đó, con người cần phải sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa và thảo kính cha mẹ.
“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử” (Mt 15,4). Hiếu thảo với cha mẹ là luật của Thiên Chúa, là giới răn thứ tư, đứng sau ba giới răn liên hệ đến Thiên Chúa, và là giới răn đứng đầu trong bảy giới răn liên hệ tới tha nhân. Điều này ngụ ý rằng sự liên hệ giữa chúng ta với cha mẹ chỉ đứng sau mối liên hệ giữa chúng ta với thiên Chúa. Ngang qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng luật Thiên Chúa truyền trong Cựu Ước (x. Xh 20,2- 17; Đnl 5,6-22) để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo hiếu với cha mẹ. Lòng thảo hiếu phải phát xuất từ tấm lòng chân thật, không được nại vào bất cứ lý do nào để trốn tránh trách nhiệm và bổn phận đối với cha mẹ.
Quả thật, mọi dân tộc đều coi việc “thờ cha kính mẹ” là một bổn phận hết sức thiêng liêng cao quý, cách riêng đối với dân tộc Việt Nam nó được gọi là “đạo hiếu”. Và dưới ánh sáng Lời Chúa, đó là “đạo” do chính Chúa ghi khắc trong lương tâm nhân loại. Thế nhưng, điều đáng buồn là bất kỳ xã hội, thời đại nào cũng có rất nhiều người dường như đã tẩy xóa đi cái “đạo hiếu” mà Thiên Chúa đặt để nơi sâu thẳm đáy lòng mình, nhất là trong xã hội hưởng thụ hôm nay, với những trào lưu làm cho cơ cấu gia đình bị lung lay và giá trị đạo đức bị suy đồi. Họ quên bẵng Lời Chúa dạy từ thuở khai thiên lập địa để rồi trở nên vô tâm, vô ơn với Thiên Chúa và với các đấng bậc sinh thành.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương hiếu thảo khi sống vâng phục Đức Mẹ và thánh Giuse, xin giúp chúng con biết sống hiếu thảo và vâng phục như Ngài. Amen.










