Bài đọc 1: Cv 1,1-11; Bài đọc 2: Ep 1,17-23
Tin Mừng: Mt 28, 16-20
16 Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước.
17 Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.
18 Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.
19 Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, 20 giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Suy niệm
LỜI HỨA CUỐI CÙNG (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD)
Cuộc sống là một hành trình của những sự gặp gỡ và chia ly. Những cuộc chia ly thường để lại trong ta những kỷ niệm đẹp và những lời hứa thiêng liêng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng để lại cho các môn đệ một lời hứa trước khi Người trở về cùng Chúa Cha: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Đây là tâm tình đầy yêu thương của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, những người đã đồng hành với Người qua bao thăng trầm.
Lời hứa của Đức Giêsu cho thấy Người không nỡ để các môn sinh phải một mình đương đầu với muôn vàn thử thách của thế gian. Người sẽ không hiện diện bằng xương bằng thịt, nhưng hiện diện trong lòng các ông mọi nơi và mọi lúc. Nhờ đó, các ông không ngừng được củng cố sức mạnh và niềm tin để can đảm dấn thân trên hành trình loan báo Tin Mừng.
Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng mang bên mình lời hứa ấy, nhờ đó chúng ta được tái tạo sức mạnh sau những mệt mỏi, để can đảm bước tiếp và đối diện với mọi thử thách trong cuộc đời. Ta có thể một mình nhưng không hề cô đơn bởi chính Đức Giêsu luôn đồng hành và thôi thúc ta hành động một cách mạnh mẽ trong thế gian này. Dù cuộc sống có đôi lúc khiến ta quên mất sự hiện diện của Người, lời hứa ấy vẫn luôn gợi nhắc rằng: Chúa không bao giờ bỏ ta một mình. Khi ý thức được sự hiện diện liên lỉ của Chúa, ta sẽ tìm thấy bình an và niềm vui ngay cả giữa những khó khăn thử thách.
Lạy Chúa Giêsu, xin luôn nhắc nhớ con về lời hứa cuối cùng của Ngài: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” để con biết rằng, dẫu cuộc đời có thế nào, Chúa vẫn luôn đồng hành với con trên mọi nẻo đường, ban sức mạnh để con can đảm sống và loan báo Tin Mừng của Ngài với niềm vui và lòng biết ơn. Amen.
TIẾP NỐI (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
THEO CHÚA LÊN TRỜI (Tu sĩ Phêrô Đinh Hứa Quốc Thịnh, SVD)
Sau bốn mươi ngày ở cùng các môn đệ, hôm nay Chúa Giêsu đã về trời với Chúa Cha, là nơi mà Người đã ra đi. Chúa Giêsu về trời, nhưng Người vẫn ở cùng các môn đệ.
Đức Giêsu về trời. Xét theo cái nhìn thể lý, Đức Giêsu không còn hiện diện ở trần gian nữa. Người đã về trời và ngự bên hữu Chúa Cha. Người được Chúa Cha tôn vinh và được đặt làm đầu mọi loài thụ tạo trên trời dưới đất. Việc Người về trời là biến cố cuối cùng trong chặng đường cứu độ mà Người đã đi qua. Đó cũng là niềm hy vọng cho những kẻ theo Người. Thế nhưng, dù ta không còn thấy Người một cách thể lý nhưng Người vẫn luôn hiện diện với chúng ta.
Đức Giêsu ở cùng. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã hứa là sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Sự hiện diện đó của Người là một sự hiện diện đích thực chứ không chỉ là hình bóng. Người hiện diện trong bí tích Thánh Thể, trong mỗi người chúng ta, trong các hoạt động mà chúng ta thi hành vì Danh Người. Người không hiện diện một cách thụ động nhưng tác động một cách sống động vào cuộc đời của chúng ta. Ý thức được sự hiện diện của Chúa như thế thì ta phải làm gì?
Các môn đệ ra đi. Là môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi họa lại con đường mà Chúa đã đi qua. Nếu như Đức Giêsu đã chết, đã phục sinh và đã về trời thì đến lượt mình, chúng ta cũng được mời gọi ra đi và dấn bước trên chính con đường của Chúa; để như Người, chúng ta cũng được về trời sau khi trải qua cái chết và phục sinh. Sự dấn thân của chúng ta không chỉ dừng lại ở chính mình mà thôi nhưng còn là rao truyền về Đức Giêsu để nhiều người cũng biết và dám đi trên con đường Người đã đi.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương Chúa mà đi trên con đường Chúa đã đi qua, để cùng được về trời nơi Chúa đang chờ đón chúng con. Amen.










