LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 4 TN)

0
205
Photo: Troparion & Kontakion (OCA.org)

Tin mừng: Mc 6, 14-29

14 Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; 15 kẻ thì bảo: “Đó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Đó là một tiên tri như những tiên tri khác”.

16 Nghe vậy, Hêrôđê nói: “Đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. 17 Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. 18 Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”.

19 Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, 20 vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

21 Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa.

22 Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, 23 và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”.

24 Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì ?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. 25 Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”.

26 Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. 27 Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa.

Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, 28 và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

—– SUY NIỆM —–

BA HẠNG NGƯỜI (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


NGƯỜI CỦA THIÊN CHÚA (Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)

Tin Mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta hai cách sống. Một là như thánh Gioan Tẩy Giả, sống tự do, bản lĩnh không phải run sợ trước điều gian ác. Cách sống này đại diện cho con người của Thiên Chúa. Hai là như vua Hêrôđê, sống nhu nhược, sợ hãi và yếu hèn. Đây là cách sống của con người tội lỗi.

Người của Thiên Chúa là một con người tự do hoàn toàn, không bị bất cứ quyền lực nào kiểm soát. Người đó luôn có sự bình an trong tâm hồn dù có đứng trước “sóng to gió lớn” của cuộc đời, cũng là người luôn ý thức về phận hèn, yếu đuối của mình mà cậy dựa vào Thiên Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả đã không sợ quyền thế của một vị vua trần gian mà lớn tiếng bảo rằng: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài”. Qua điều này ta có thể nói, thánh Gioan Tẩy Giả vừa là “người của Thiên Chúa”, vừa là “chứng nhân anh dũng” của Ngài.

Ngược lại, với vua Hêrôđê, ta thấy sự nhu nhược nơi ông. Dù là vua của một nước, nhưng ông lại yếu hèn, sợ hãi và nghe theo lời xúi giục của bà vợ mà chém đầu Gioan Tẩy Giả. Một vị vua quyền thế nhưng không tự do; giàu có nhưng thiếu bản lĩnh; uy lực nhưng sợ hãi một con người dám sống, dám chết như thánh Gioan. Khi đọc đoạn Tin Mừng này, chắc

hẳn ai cũng mong muốn có được cách sống như thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng thật khó để có thể sống như vậy nếu ta không bám sát vào Chúa, không tin tưởng và cậy trông vào tình yêu của Ngài. Hơn nữa, sống trong một xã hội mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã có viết: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những nhân chứng”, chúng ta cũng hãy noi gương thánh Gioan Tẩy Giả nói lên tiếng nói ngôn sứ và làm chứng cho sự thật giữa một xã hội đầy gian dối và lọc lừa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, tin tưởng vào tình yêu của Chúa để làm chứng cho sự thật và xứng đáng là người con của Thiên Chúa. Amen.


 

CHỌN LỰA (Philipphê Trương Hoàng Trung Nguyên)

Ông bà ta thường nói: “Sự thật mất lòng.” Chọn sống sự thật có nghĩa là chọn sống cao thượng nhưng cũng rất chông gai.

Cuộc sống vốn là kết quả của những chọn lựa. Ông Gioan Tẩy Giả có thể chọn cách im lặng hay xu nịnh để giữ được mạng sống mình, thậm chí có được lợi lộc trần gian. Thế nhưng, ông chọn sống ngược lại. Ông thẳng thừng lên tiếng phản đối việc làm sai trái của vua Hêrôđê: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài” (Mc 6,19). Ông Gioan dám nói lên sự thật vì biết rằng một ngôn sứ không thể im lặng trước cái ác và sự giả dối. Ông không sợ chết cũng chẳng sợ hãi trước quyền uy của thế gian vì như Đức Giêsu từng nói: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (Mt 10,28). Đó là tiếng nói ngôn sứ mà xã hội chúng ta đang rất cần.

Hiện trạng của nhân loại hiện nay thật đáng buồn. Biết bao bất công, đau khổ và giả dối lan tràn khắp nơi nhưng chẳng mấy ai dám lên tiếng. Con người sợ hãi đến nỗi chọn cách im lặng để tìm sự yên ổn cho bản thân hơn là lên tiếng bênh vực công lý. Lối sống này vẫn đang từng ngày len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống như giáo dục, kinh tế, luật pháp và cả trong đời tu. Có lẽ những giá trị mang tính vĩnh cửu như sự thật, công bình và bác ái đang dần bị đảo lộn trong một xã hội mà “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật.” Thật đau đớn biết bao!

Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin cho chúng con biết chấp nhận đau khổ để chỉ sống cho sự thật mà thôi. Amen.


 

BA HẠNG NGƯỜI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 4 TN-A)
Bài tiếp theoCó kiêng có lành