Tin Mừng: Mc 3,20-21
Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
—– SUY NIỆM —–
LÒNG MỘ MẾN CHÚA (Tu sĩ Giuse Phạm Minh Hoàng, SVD)
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai thái độ đối lập trước sự hiện diện của Đức Giêsu: Đang khi có đám đông dân chúng tìm đến với Đức Giêsu thì lại có một nhóm người tìm cách ngăn cản Người. Thật ngạc nhiên, nhóm người ngăn cản Đức Giêsu lại là những người họ hàng thân thuộc với Người. Ta thử hỏi tại sao dân chúng lại tìm đến với Đức Giêsu?
Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã khơi dậy lòng sùng mộ của dân chúng qua lối sống đậm tình yêu thương và những việc làm đầy uy quyền. Có lẽ đám đông dân chúng kéo đến với Đức Giêsu hẳn là họ đã nghe biết về những lời rao giảng đầy uy quyền của Người hay đã tận mắt chứng kiến những phép lạ lớn lao Đức Giêsu thực hiện trong dân chúng. Nhưng trên hết, điều làm cho đám đông dân chúng tôn sùng và ngưỡng mộ Đức Giêsu là vì lối sống khác thường của Người. Người ưu tiên đi đến và bày tỏ tình thương và sẻ chia với dân chúng. Người động lòng trắc ẩn trước những mảnh đời bất hạnh, nghèo đói và tội lỗi… Có lẽ chính cách hành xử đầy tình thương yêu và vô điều kiện của Đức Giêsu mới làm cho đông đảo dân chúng mộ mến và kéo đến với Người.
Nhìn lại trong hành trình đời sống đức tin, thử xét xem chúng ta đã biết tìm đến bên Chúa để tỏ bày lòng mộ mến với Người chưa? Có lẽ sống trong một xã hội tục hoá và hưởng thụ như hiện nay, chắc hẳn sẽ có nhiều rào cản ngăn trở chúng ta tỏ bày lòng sùng kính mến yêu đối với Thiên Chúa. Có nhiều lúc, thay vì dành thời gian đi lễ, đọc kinh và cầu nguyện để được kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta đã viện vào nhiều lý do để từ chối đến với Người và dành thời gian cho những cuộc vui vô bổ khác… Hãy thẩm định lại lòng yêu mến của ta với Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn giữ lòng sùng mộ Chúa trong mọi hoàn cảnh sống, hầu cho chúng con có thể trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa, để thu hút được nhiều người đến với Ngài hơn. Amen.
CHỌN LỰA CÁCH SỐNG (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Hiền, SVD)
Cuộc sống mở ra cho mỗi người vô vàn những sự lựa chọn. Tôi chọn cách này, bạn chọn cách khác. Nhưng chọn cách sống nào để thực sự sống đúng với căn tính làm người của mình, đó là một điều quan trọng.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chọn cho mình một cách sống đặc biệt, sống quên mình cho người khác. “Khi ấy, Đức Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được.” (Mc 3, 20). Đức Giêsu đã dành toàn bộ thời gian sống để rao giảng Tin Mừng và chữa lành những bệnh tật cho dân chúng. Đây là cách sống của Đức Giêsu, sống vì yêu. Người không chọn cho mình một cách sống thoải mái để yên phận cho mình. Người đi ra khỏi những sự an toàn của bản thân để đi đến với những ai đang cần người giúp đỡ. Người muốn cho những ai chạy đến với mình đều được mạnh khoẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, cách sống nhiệt thành và tận tuỵ vì người khác của Đức Giêsu lại bị những thân nhân của Người xem là mất trí. Thân nhân của Đức Giêsu là những người thân ruột thịt với Người. Thế nhưng, họ đã không nhận ra được căn tính đích thực của Người.
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng dễ dàng để chọn lựa một cách sống thoải mái, an toàn cho bản thân và gia đình. Đây là một chọn lựa hết sức bình thường của con người. Thế nhưng, nếu chỉ có dừng lại ở mức độ như thế, chúng ta đã sống xứng đáng với căn tính làm người, căn tính là Kitô hữu hay chưa? Dẫu biết, cuộc sống thật sự không dễ dàng để chúng ta dám sống hy sinh quên mình vì người khác. Đã bao lần chúng ta bị phản bội, xúc phạm vì cách sống “mất trí” của chúng ta. Nhưng noi theo Đức Giêsu, chúng ta cũng học cách để sống cho người khác, nhất là những người thiếu thốn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con sức mạnh tình yêu của Người, để chúng con dám sống đúng với căn tính là Kitô hữa của mình, là dám sống với, sống cùng và sống cho người khác.
THU HÚT DÂN CHO CHÚA (Tu sĩ Giuse Trần Văn Huyến, SVD)
Chúa Giêsu đã thu hút được rất nhiều người bởi họ “nghe biết những việc người làm” (Mc 2,8b). Còn tôi, với sứ mạng Chúa trao, tôi phải làm gì để thu hút được nhiều người đến với Chúa?
Theo các trình thuật Tin Mừng, từ khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu luôn tạo được ấn tượng bởi những lời nói hùng hồn và những việc làm lạ lùng. Với nhiều người, những giáo huấn của Chúa Giêsu đã làm thoả mãn được khát vọng tìm Lời Chân Lý nơi họ. Không dừng lại ở những lời rao giảng, Chúa Giêsu còn làm thoả mãn họ với các hành động. Thực vậy, Người tỏ lòng thương xót qua việc chữa lành những phận người bất hạnh: người ốm đau, người bại liệt, người bị quỷ ám…
Đây là những minh chứng rõ ràng về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Đứng trước những hành động yêu thương vô bờ dành cho mình, dân chúng đã không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt từ Chúa Giêsu: họ đã lũ lượt kéo đến với Người (x. Mc 3,7.20).
Tôi đã được Chúa Giêsu qua Hội Thánh trao nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa và cứu giúp những phận người khổ đau. Qua việc thi hành sứ mạng Chúa trao cho tôi, Thiên Chúa muốn nhiều người được thu hút đến với Chúa Giêsu để nhờ đó mà được hưởng ơn cứu độ. Vì thế, ý thức sứ vụ của mình, tôi cần phải nói cách chính xác, dễ hiểu về Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ con người cho bất cứ ai khi có cơ hội. Thêm nữa, tôi cũng phải chìa đôi tay của mình ra để đỡ nâng người đau khổ, vực dậy những người không thể tự đứng lên. Làm được như vậy là tôi đang tạo ra một sức hút mạnh mẽ cho Danh Giêsu.
Lạy Chúa, con sẽ vui biết bao nếu nhờ loan báo Lời Chúa và hành động nâng đỡ người khổ đau của con mà nhiều con chiên tìm đến với Chúa. Xin Chúa tiếp thêm cho con ngọn lửa nhiệt huyết để con có thể làm cho muôn dân thành môn đệ của Chúa. Amen.