LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 TN-C)

0
346

 

Tin mừng: Ga 2,1-11

1 Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. 2 Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. 3 Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. 4 Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến”. 5 Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”.

6 Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. 7 Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. 8 Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!” Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang 10 mà nói: “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này”. 11Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

12 Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.

—– o0o —–

Suy niệm

TÌNH TRẠNG “THIẾU RƯỢU” (Tu sĩ Giuse Đinh Ngọc Hiển, SVD)

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các môn đệ đi dự đám cưới ở làng Cana, xứ Galilê. Tại đây, Đức Giêsu đã làm phép lạ biến nước thành rượu và đây là phép lạ đầu tiên Đức Giêsu đã thực hiện. Một bức tranh tuyệt đẹp được thánh sử Gioan vẽ lại có sự hiện diện của Đức Giêsu, Mẹ Maria, các môn đệ cùng với đông đảo khách dự tiệc đã khắc họa rõ nét sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người.

Đức Giêsu đi vào cuộc sống con người một cách bình dị và gần gũi. Ngài vui với niềm vui của người khác. Ngài sẵn lòng chia sẻ với họ những khó khăn trong đời sống. Tiệc cưới đang lúc vui, mọi người đang mời nhau ly rượu mừng nhưng bỗng “thiếu rượu”. Chủ tiệc cưới dường như lâm vào cảnh bế tắc. Hết rượu là điều mà chủ nhà không ngờ và cũng không muốn nhưng đang phải đối mặt. Đứng trước hoàn cảnh bế tắc đó của chủ tiệc, Đức Maria đã sẻ chia bằng cách ngỏ lời với Đức Giêsu, người con yêu dấu của Mẹ. Và rồi, phép lạ đã xảy ra, tiệc cưới lại tiếp tục trong niềm hoan hỷ của chủ nhà cũng như khách dự tiệc.

Hình ảnh thiếu rượu trong tiệc cưới ở Cana được thánh sử Gioan thuật lại hôm nay giúp chúng ta nhận ra được phần nào tình trạng thiếu thốn của con người thời nay: thiếu thốn tình cảm trong đời sống gia đình; thiếu tình yêu thương, cảm thông trong đời sống xã hội; thiếu sự quan tâm chia sẻ trong đời sống cộng đoàn… Như thế, tình trạng “thiếu rượu” trong đời sống của mình, trong các mối tương quan gia đình, xã hội và cộng đoàn vẫn đang còn diễn ra. Chỉ khi nhận ra được tình trạng “thiếu rượu” đó, chúng ta mới biết chạy đến cùng Mẹ, và qua Mẹ để đến cùng Chúa Giêsu, cậy dựa vào tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Nhờ đó, mỗi người chúng ta mới nhận được “rượu ngon” mà chính Chúa ban tặng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để chúng con biết chuẩn bị tốt cho tiệc cưới mai sau trên Nước Trời. Amen.


 

NIỀM VUI DỰ TIỆC (Tu sĩ Gioan Hoàng Xuân Hải, SVD)

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng một lần tham dự tiệc cưới của người thân hoặc bạn bè. Chúng ta phần nào cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc tiệc cưới mang lại. Niềm vui và hạnh phúc đó không chỉ mang đến cho đôi tân hôn, cho gia đình hai họ, nhưng còn lan tỏa cho tất cả khách dự tiệc.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có Thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự”. Một chi tiết mở đầu tiệc cưới khá đặc biệt đó là sự cố thiếu rượu: “Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: ‘Họ hết rượu rồi’”. Nhờ sự ngỏ lời của Mẹ mà Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên, hóa nước thành rượu, và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Hình ảnh tiệc cưới Cana ở trên tiên trưng về tiệc cưới Nước Trời, tiệc cưới Con Chiên, mà Đức Giêsu là lang quân và hiền thê là Giáo Hội (x. Kh 18,8; 21,2). Ngoài ra, việc nước lã được biển đổi thành rượu ngon, nói lên rằng chính Đức Giêsu là rượu ngon, là ân sủng mang đến niềm vui đích thực cho khách dự tiệc, cho nhân loại. Ngày hôm nay chúng ta cũng được mời tham dự tiệc Lời Chúa, tiệc Thánh Thể mỗi ngày, để được chung chia niềm vui hạnh phúc của Tiệc Cưới Con Chiên, qua việc rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Thế nhưng, trong cuộc sống nhiều người lại thờ ơ với lời mời gọi tham dự tiệc Lời Chúa, tiệc Thánh Thể. Đó là những người mà cuộc sống của họ luôn bị “thiếu rượu”, thiếu niềm vui và hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu! Khi xưa Chúa đã tỏ vinh quang qua việc hóa nước thành rượu ngon. Nay xin Chúa cũng ban cho chúng con được uống rượu ngon ân sủng Chúa, để nhờ đó chúng con luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc tiệc Nước Trời. Amen.

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm C
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 TN)