LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 6 TN)

0
278

Tin Mừng: Mc 8,11-13

Khi ấy, những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

—– SUY NIỆM —–

ĐỨC TIN KHÔNG CẦN KIỂM CHỨNG (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD)

Đức tin không phải là khoa học. Một khi đã đòi kiểm chứng thì người ta đã không tin. Thế nhưng một khi đã tin, người ta lại chẳng cần quan tâm đến vấn đề kiểm chứng đúng sai nữa. Đơn giản, vì đức tin là đối thần.

Những người biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi đã nhiều lần chứng kiến các phép lạ Đức Giêsu thực hiện, vẫn không chịu thuyết phục, lại còn đòi Đức Giêsu thực hiện thêm dấu lạ. Những phép lạ Đức Giêsu thực hiện trước đó đã là những lời chứng hùng hồn về căn tính thần linh của Người rồi. Thế nhưng, vì không tin, họ xem những điều lạ lùng đó chỉ là những sự kiện đến rồi đi. Thậm chí, họ còn coi đó là những điều gây “chướng mắt” vì chúng làm cho uy thế của họ trước dân chúng sụt giảm so với Đức Giêsu.

Đối với những người có đức tin, người ta sẽ nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của các sự kiện, biến cố xảy ra trong cuộc đời họ và cũng nhanh chóng thích ứng đời mình cho phù hợp với ý định của Thiên Chúa được tỏ lộ ngang qua các biến cố đó. Người tin thì chẳng cần có thêm dấu lạ để tin, nhưng mọi dấu chỉ xảy ra trong cuộc sống đã là những dấu lạ đối với họ.

Những người biệt phái đã thật may mắn vì được chứng kiến tận mắt các phép lạ Đức Giêsu thực hiện, nhưng sự cứng lòng và kiêu ngạo đã che lấp đôi mắt đức tin trong lòng họ. Ngày nay, chúng ta không còn được may mắn như những người đương thời của Đức Giêsu, nhưng ngang qua các biến cố thường ngày, nếu đủ tinh tế và đủ chiều sâu nội tâm, chúng ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra điều mà Thiên Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta.

Lạy Chúa, xin mở con mắt đức tin cho chúng con để chúng con biết nhận ra ý định của Chúa nơi những biến cố hằng ngày của đời sống chúng con, để chúng con biết sửa đổi đời sống cho phù hợp với điều mà Chúa muốn nhắn nhủ chúng con. Amen.


 

THỞ DÀI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

THỬ THÁCH THIÊN CHÚA (Tu sĩ Phêrô Vũ Đức Thắng, SVD)

Ngay từ những chương đầu, thánh Máccô đã cho thấy người Pharisêu tranh luận với Đức Giêsu về nhiều điều, một số trong họ nhìn nhận nơi Đức Giêsu là Đấng có uy quyền bởi những lời Người dạy (x. Mc 1,21) và những việc Người làm. Tuy nhiên, đa số họ lại nghi ngờ Đức Giêsu nên họ họp nhau lại tìm cách thử thách Người như trong Tin Mừng hôm nay.

Thật vậy, người Pharisêu là những người thông luật và hiểu biết, họ muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ, sự đắc thắng của mình bằng việc “đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người” (Mc 8,11), họ cố tình không chịu tin vào quyền năng của Đức Giêsu bởi họ tự cho mình là đúng và đủ, khiến Đức Giêsu phải lắc đầu não ruột: “sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?”.

Kitô hữu chúng ta ngày nay, một phần nào đó, cũng giống như người Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta cũng đang tự giới hạn chính mình trong sự cố chấp và kiêu ngạo. Chúng ta luôn đề cao hiểu biết của bản thân về mọi phương diện trong cuộc sống, nhưng lại không hiểu biết về chính mình. Do đó, khi khó khăn xảy ra trong cuộc đời, chúng ta chỉ cầu xin những dấu lạ từ Chúa, mà không thực sự nhận biết về nhiều dấu lạ khác mà Thiên Chúa đã hành động nơi cuộc đời mình. Vì thế, một cách nào đó chúng ta cũng đang thử thách Thiên Chúa.

Lạy chúa, xin dạy chúng con biết loại bỏ sự ngờ vực và tránh xa thái độ thử thách Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con một quả tim biết yêu thương, để chúng con luôn nhận biết về mọi điều trong cuộc sống, là tình yêu của Chúa biểu lộ qua những dấu lạ nơi cuộc đời của chúng con, đặc biệt nơi tha nhân, và gần nhất là những anh chị em sống chung quanh chúng con. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 6 TN A)
Bài tiếp theoTôi muốn làm người lương thiện…