LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 22 TN)

0
421

Tin Mừng: Lc 5,1-11

Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghennêxarét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống,và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

 Giảng xong, Người bảo ông Simôn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”


Suy niệm

TUYỂN CHỌN MÔN ĐỆ (Tu sĩ Micae Trần Văn Cường, SVD)

Theo lẽ thường, để tuyển dụng một ai đó vào một công ty, tổ chức, người ta thường dựa vào các tiêu chuẩn như tài năng, bằng cấp hay kinh nghiệm làm việc. Đức Giêsu không theo lẽ thường ấy. Ngài tuyển chọn các môn đệ theo tiêu chuẩn riêng của Ngài.

Người ta vẫn thường nói: “Thầy nào, trò nấy”. Trong khi, Đức Giêsu đang là một nhân vật nổi bật trong dân, một bậc thầy với những giáo huấn đầy khôn ngoan, thế mà, bốn người môn đệ đầu tiên lại chỉ xuất thân là dân chài lưới. Họ chẳng phải người trí thức cũng không phải là những người có tiếng tăm ở trong dân. Xem ra, xuất phát điểm của trò không mấy tương xứng với vị thế của Thầy. Hơn thế nữa, họ còn là những kẻ tội lỗi (x. Lc 5,8). Điều đó lại càng là khoảng cách lớn đối với Đức Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Thế nhưng, Đức Giêsu đã kêu gọi và tuyển chọn họ. Ngài không nhìn đến xuất thân, những hạn chế hay yếu đuối của họ. Ngài đã tuyển chọn họ vì tình thương.

Quả vậy, được Thiên Chúa tuyển chọn là niềm hạnh phúc lớn lao của các môn đệ, trong khi các ông chẳng là gì. Do đó, người môn đệ cần mang lấy tâm tình tạ ơn vì ơn kêu gọi nhưng không của Thiên Chúa và biết sống khiêm nhường. Nhờ

đó, người môn đệ nhận ra quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, khám phá ra con người bất xứng và tội lỗi của mình, đồng thời cảm nếm hồng ân được tuyển chọn. Bên cạnh đó, được Thiên Chúa tuyển chọn cũng đồng nghĩa với việc nhận lãnh sứ vụ được trao phó, “đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta” (x. Lc 5,10). Thế nên, người môn đệ còn phải có thái độ dứt khoát từ bỏ mọi sự để bước theo Đức Giêsu và can đảm thực thi sứ vụ. Đó là thái độ đáp trả cần thiết của người môn đệ, những người đã được tuyển chọn vì tình yêu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống khiêm nhường để lắng nghe tiếng gọi của Ngài; xin cho chúng con biết từ bỏ những ích kỉ và tội lỗi để được sống xứng đáng hơn với ơn kêu gọi của Ngài. Amen.


 

VÂNG LỜI THẦY (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TRAO SỨ VỤ MỚI (Lm. Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD)

Trình thuật Lời Chúa hôm nay là một bức tranh toàn cảnh về Đức Giêsu và các ngư phủ đang ngồi trên thuyền giữa hồ Ghennêxarét để giảng dạy dân chúng. Trong khung cảnh ấy, Đức Giêsu đã trao cho ông Simon và các bạn chài một sứ vụ: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4).

Quan sát trong trình thuật Lời Chúa, chúng ta nhận thấy một cách tiệm tiến việc Chúa Giêsu mời gọi ông Simon và các bạn chài bước vào hành trình đức tin và một sứ vụ mới mà Người muốn họ thông dự. Lời mời gọi lên thuyền và ra khơi thả lưới bắt cá của Chúa Giêsu là một nghịch lý đối với các ngư phủ vì họ vừa mới vất vả trở về sau chuyến ra khơi mà không có thành quả gì cả, nhưng vâng lời Thầy, chúng con sẽ thả lưới (x. Lc 5,5). Đây là một lời đáp trả dứt khoát, không dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp cá nhân và tài trí của con người, nhưng dựa vào lòng tin và đức tuân phục. Lồng trong khung cảnh ấy, Chúa Giêsu đã trao cho ông Simon và các ngư phủ một sứ vụ mới là “đánh lưới người như lưới cá”, nghĩa là: “từ nay anh em sẽ là người thu phục người ta” (Lc 5,10b). Đó là lời mời gọi để các ông trở thành những môn đệ đi đánh lưới người, là ra giữa biển đời để thu phục và bắt sống người khác về cho Chúa.

Là những Kitô hữu, chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi và trao cho mỗi người một sứ vụ. Sứ vụ ấy là làm môn đệ của Chúa, làm người thu phục người khác về với Chúa. Thử hỏi, trong ơn gọi và bậc sống riêng của mỗi người, chúng ta đã đáp lại lời mời gọi trở nên những kẻ lưới người như lưới cá của Chúa Giêsu như thế nào? Và chúng ta đã thực sự có một tinh thần mau mắn và vâng phục như ông Simon và các bạn chài để ra giữa biển đời, thả lưới và mang nhiều người về cho Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín rằng, thành quả của sứ vụ Chúa trao không hệ tại ở tài năng, nhân đức hay sự khôn ngo-an của chúng con mà hệ tại ở chỗ biết mau mắn vâng nghe và làm theo lệnh truyền của Chúa. Để nhờ đó, quyền năng và vinh quang của Chúa được thể hiện. Amen.


 

LẮNG NGHE (Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD)

Trong trình thuật Lời Chúa hôm nay, thánh sử Luca thuật lại câu chuyện Đức Giêsu truyền cho ông Phêrô tiếp tục đưa thuyền ra khơi thả lưới bắt cá sau một đêm ròng rã đánh cá mà vẫn trắng tay. Điều làm Phêrô và các ngư phủ kinh ngạc, đó là mẻ cá đầy ắp mà các ông vừa bắt được. Phải chăng đó là kết quả các ông đạt được sau khi vâng nghe Lời Thầy Giêsu?

Quả thật, với tài trí và kinh nghiệm lành nghề ngư phủ, Phêrô đã cảm thấy chán nản, bất lực và mệt mỏi sau một đêm dài đánh cá mà không bắt được thứ gì. Do đó, khi nghe Thầy Giêsu bảo: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4), ắt hẳn ông đã suy nghĩ với kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, có lẽ cũng chẳng bắt được con gì đâu. Nhưng trong lần thả lưới này, ông không dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp mà dựa vào đức tin và lòng vâng phục “vâng Lời Thầy, con thả lưới.” Lắng nghe và thực thi theo Lời của Thầy, ông và các bạn chài đã làm được một điều kỳ diệu.

Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ dựa vào sức riêng mình và kinh nghiệm ta có, nhưng Ngài muốn dùng chính cả con người của chúng ta với sự lắng nghe và tin tưởng vào Lời của Ngài.

Đúng vậy, đến với Chúa chắc chắn không còn gì quan trọng hơn là thái độ lắng nghe. Lắng nghe tiếng Chúa nói, lắng nghe lời mời gọi của Chúa, và lắng nghe hành động Chúa làm nơi mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Nhờ đó, Lời Chúa sẽ đi vào sâu thẳm nơi con tim để dìu dắt hành động của chúng ta và giúp chúng ta vâng theo ý định của Thiên Chúa để được tỏa sáng trong thế gian.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hiện “Lời” của Chúa trong sự tin tưởng phó thác, hầu chúng con sẽ được Chúa biến đổi con người tội lỗi của chúng con mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn. Amen.

Bài trướcVideo: Mừng sinh nhật 148 năm Dòng Ngôi Lời hiện diện trên thế giới
Bài tiếp theo(8/9, Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria, lễ kính)