Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD – BTT.
Sáng ngày 02/09/2026, vào lúc 09g30, trời mưa tầm tã. Tại Nhà thờ Giáo xứ Kon Thụp, Giáo hạt Mang Yang, Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, chủ tế Thánh lễ Tạ Ơn Khánh Thành Nhà thờ Giáo xứ Kon Thụp.
Đồng tế với Đức Cha có cha Giám tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam Gioan B. Nguyễn Hữu Duy, cha Phó Giám tỉnh Máctinô Lê Quang Tuấn, cha quản xứ Phêrô Nguyễn Đình Phụng, SVD, cha phó xứ Gioan Đinh Quốc Tỉnh, SVD, cùng đông đảo quý cha trong Giáo phận Kon Tum và quý cha Dòng Ngôi Lời.
Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân người Ba Na, người Kinh thuộc Giáo xứ Kon Thụp, cùng các thân nhân, ân nhân từ khắp nơi về dự lễ khánh thành nhà thờ.
Cuối thánh lễ, Đức cha Aloisiô có vài lời: “Tôi, Giám mục Giáo phận Kon Tum, cám ơn cha Bề trên Giám tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam đã gửi quý cha trong Dòng đến Giáo phận và giúp bà con dân tộc Ba Na tại đây. Cám ơn các ân nhân, thân nhân xa gần đã góp công, góp của để xây dựng nhà thờ này.” Ngài cũng nhắc nhở giáo dân: “Xin bà con hãy gìn giữ cho ngôi nhà thờ thánh thiêng này đẹp mãi.”
Nhà thờ Kon Thụp có hoa văn và màu sắc đậm nét văn hóa dân tộc Ba Na. Giáo xứ Kon Thụp thuộc làng Đăk Pnan, xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai. Giáo xứ hiện nay có 1.300 giáo dân, người Ba Na chiếm đa số, chỉ có khoảng 168 người Kinh. Được biết, trong làng có 91 người phong đang trong giai đoạn chữa trị.
Thánh lễ diễn ra tốt đẹp trong bầu khí hân hoan, vui mừng như ngày lễ hội lớn của dân làng Đăk Pnan đón nhận ngôi nhà thờ mới.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên những ân nhân, thân nhân và những người đã đóng góp công sức vào công trình để có được ngôi thánh đường như ngày hôm nay. Xin Chúa luôn là niềm vui và sự bình an, hiện diện giữa dân làng và là nguồn bảo trợ chính cho từng người trong Giáo xứ Kon Thụp.













