Maria Trần Thị Kim Hằng
Ngày 01/09/2026, hiệp cùng toàn thể Giáo hội, cộng đoàn Ngôi Lời Kim Lâm long trọng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Trong bầu khí linh thiêng ấy, cộng đoàn cũng hiệp ý cầu nguyện cho các em học sinh, sinh viên vùng Năm Miên trước thềm năm học mới.
Trong bài giảng, cha chủ tế chia sẻ về sự khôn ngoan theo Kinh Thánh và tầm quan trọng của việc học. Cha nhấn mạnh rằng khôn ngoan không chỉ là kiến thức hay sự thông minh, nhưng trước hết là biết kính sợ Thiên Chúa, nhận ra thánh ý Ngài và sống theo Lời Ngài. Việc học không phải là mục đích cuối cùng, nhưng là phương thế giúp mỗi người trưởng thành trong đức tin, chu toàn bổn phận, phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Cha cũng khuyến khích các em bước vào năm học mới với tinh thần chăm chỉ học tập, khiêm nhường, sống theo các giá trị Tin Mừng và luôn đặt Chúa làm nền tảng cho mọi lựa chọn trong cuộc sống.
Sau lời nguyện kết lễ, đại diện các em học sinh, sinh viên đã gửi lời tri ân chân thành đến quý cha và cộng đoàn vì sự quan tâm, yêu thương và nâng đỡ đặc biệt dành cho các em trong vùng.
Tiếp đến, cha chủ tế, đại diện quý cha, đã trao hơn 20 suất học bổng cho các em học sinh THPT và sinh viên đại học, nhằm khuyến khích và nâng đỡ các em trên hành trình học tập.
Sau đó là những giây phút đầy xúc động khi cộng đoàn nói lời chia tay thầy Antôn Phan Đức Cường sau hơn hai năm rưỡi gắn bó và đồng hành. Cộng đoàn tạ ơn Chúa vì sự hiện diện, những hy sinh âm thầm và tình yêu thương mà thầy đã dành cho mọi người trong suốt thời gian qua.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng ngồi lại bên nhau, chia sẻ bữa ăn sáng đơn sơ nhưng đong đầy niềm vui và tiếng cười. Những câu chuyện thân tình cùng những lời chúc tốt đẹp đã làm cho ngày đầu năm học mới thêm ý nghĩa và trọn vẹn.











