TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CỦA TÌNH YÊU

0
7

BTT Học Viện Ngôi Lời

Trái đất không chỉ là nơi con người sinh sống, mà còn là món quà Thiên Chúa trao ban để muôn loài cùng tồn tại và nâng đỡ nhau. Mỗi dòng sông, cánh rừng, cánh đồng, loài vật và con người đều mang dấu ấn tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, ngôi nhà chung của chúng ta đang bị tổn thương bởi ô nhiễm, rác thải, nạn phá rừng và lối sống tiêu thụ thiếu trách nhiệm. Khi thiên nhiên bị hủy hoại, người nghèo và những người yếu thế thường là những người phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vì thế, bảo vệ thụ tạo không phải là một việc làm xa vời, nhưng là bổn phận của mỗi người và là cách cụ thể để sống tình yêu đối với Thiên Chúa, tha nhân và muôn loài.

Trong tinh thần đó, sáng ngày 01/09/2026, Cộng đoàn Thần học Mai Khôi đã long trọng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ môi sinh. Hiện diện trong Thánh lễ có cha Augustine Pushpa Anbu, Thư ký đặc trách Giáo dục và Đào tạo thuộc Văn phòng Tổng quyền Dòng Ngôi Lời; quý cha đến từ Ấn Độ và quý thầy trong cộng đoàn. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về công trình tạo dựng, đồng thời cầu xin Người ban ơn để mỗi người biết trân trọng, gìn giữ và sử dụng cách có trách nhiệm những gì Người đã trao ban. Qua đó, mỗi người được mời gọi thay đổi lối sống, tránh lãng phí, quan tâm đến môi trường và góp phần xây dựng một thế giới xanh hơn, công bằng hơn và chan chứa tình huynh đệ.

Vào buổi chiều cùng ngày, cha Augustine Pushpa Anbu đã có cuộc gặp gỡ quý thầy trong Cộng đoàn Thần học, trong bầu khí thân tình, cởi mở và huynh đệ. Mở đầu cuộc gặp gỡ, cha chia sẻ khái quát về tình hình ơn gọi của Dòng Ngôi Lời tại các tỉnh dòng và miền dòng trên thế giới. Ngài cũng giới thiệu những định hướng chính trong hệ thống giáo dục và đào tạo của Hội dòng, qua đó giúp các thầy có cái nhìn rộng hơn về hành trình đào tạo tu sĩ Ngôi Lời trong bối cảnh quốc tế.

Đặc biệt, cha nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi dâng hiến Ngôi Lời, cách riêng đối với Tỉnh dòng Việt Nam. Trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, việc vun trồng, đồng hành và đào tạo các ơn gọi trẻ là một nhiệm vụ thiết yếu để Hội dòng tiếp tục phục vụ Giáo Hội và con người. Cha cũng chia sẻ những mong muốn, thao thức và ưu tư của Tổng quyền liên quan đến mục vụ ơn gọi, nhất là việc chuẩn bị nhân sự cho những sứ vụ hiện tại và tương lai. Theo ngài, người tu sĩ Ngôi Lời không chỉ được đào tạo để trở thành người có năng lực chuyên môn, mà còn phải có đời sống nội tâm sâu sắc, tinh thần liên đới và thái độ sẵn sàng lên đường đến những nơi Giáo Hội đang cần.

Trong phần tiếp theo, cha gợi mở cho các thầy về bốn chiều kích căn bản cần được quan tâm trong tiến trình đào tạo ơn gọi SVD.

Trước hết là chiều kích nhân bản, giúp người tu sĩ trưởng thành về cảm xúc, biết sống có trách nhiệm, chân thành và quân bình trong các mối tương quan.

Kế đến là chiều kích thiêng liêng, giúp các thầy xây dựng mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, Lời Chúa, Thánh Thể và việc phân định.

Chiều kích thứ ba là tri thức, được phát triển qua việc học tập nghiêm túc, đào sâu đức tin, trau dồi chuyên môn và mở rộng khả năng đối thoại với thế giới hôm nay.

Sau cùng là chiều kích sứ vụ, giúp các thầy biết sống tinh thần sẵn sàng, cộng tác, thích nghi và dấn thân phục vụ trong nhiều môi trường khác nhau.

Cha cũng dành thời gian khuyến khích quý thầy chia sẻ những suy nghĩ, kinh nghiệm, thao thức và ưu tư liên quan đến đời sống cộng đoàn, việc học tập, đào tạo và định hướng sứ vụ. Với thái độ chân thành và cởi mở, ngài lắng nghe từng chia sẻ của các thầy, đồng thời trao đổi và gợi ý những hướng đi cụ thể. Nhờ đó, buổi gặp gỡ không chỉ là dịp truyền đạt thông tin, mà còn trở thành cơ hội để đối thoại, nâng đỡ và cùng nhau tìm kiếm những điều tốt đẹp cho hành trình ơn gọi.

Buổi gặp gỡ kết thúc trong bầu khí huynh đệ, hiệp thông và tràn đầy hy vọng. Qua cuộc gặp gỡ, các thầy thêm xác tín về giá trị của ơn gọi dâng hiến Ngôi Lời, đồng thời nhận ra trách nhiệm của mình trong việc không ngừng đào luyện bản thân để trở thành những người môn đệ trưởng thành, sẵn sàng ra đi phục vụ Giáo Hội và loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 22 TN)