LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 22 TN)

0
279

Tin Mừng: Lc 4,38-44

Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Kitô. Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ : “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giuđê.


 

Suy niệm

CHỮA LÀNH BỆNH TẬT (Tu sĩ Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD)

Hành trình đời sống con người vốn gắn liền với tứ diệu đế “sinh-lão- bệnh-tử”. Do đó, khi mang vào mình khổ đế “bệnh tật”, con người sẽ cảm thấy đau khổ, mệt mỏi, chán nản và lắm lúc thất vọng. Bởi thế, được chữa lành hay giải thoát khỏi bệnh tật là niềm khát khao sâu thẳm của mỗi con người.

Trình thuật Lời Chúa hôm nay xoay quanh hai cuộc chữa lành của Chúa Giêsu, một dành cho bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng và một dành cho nhiều người đau yếu bệnh tật, bị quỷ ám (x. Lc 4,38-41). Đau yếu, bệnh tật hay bị quỉ ám là điều không ai muốn và là nỗi bất hạnh cho con người. Vì khi đối diện với đau khổ, bệnh tật, sự thống trị của ma quỷ, con người dường như hoàn toàn bất lực. Đồng một lúc, người bệnh mang trong mình hai nỗi đau rất lớn, vừa đau khổ thể xác vì bị căn bệnh hoành hành, gặm nhấm và vừa đau khổ tinh thần vì bị dân chúng bỏ rơi, nguyền rủa, xa lánh bởi họ cho rằng bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Do đó, khi được Đức Giêsu làm phép lạ chữa lành là người bệnh được Chúa giải thoát khỏi nỗi đau thể xác và tinh thần, trả lại sự tự do và dẫn họ hướng tới một niềm hy vọng mới. Niềm hy vọng mới không phải dựa trên quyền lực hay tài năng của con người mà dựa trên lời quyền năng siêu vượt của Thiên Chúa và tình thương vô biên của Ngài.

Nhìn vào đời sống thực tế của chúng ta hôm nay, bệnh tật không những không biến mất mà ngày càng nhiều và nguy hiểm. Lắm lúc chúng ta cảm thấy bất lực trước những căn bệnh quái ác mới lạ. Bệnh tật thể xác làm cho chúng ta đau khổ, mệt mỏi và chán nản; còn bệnh tật tâm hồn làm cho cho chúng ta đánh mất niềm tin, niềm hy vọng và lòng cậy trông vào Chúa. Thử hỏi chúng ta đang lâm vào tình cảnh nào trong đời sống: bệnh tật thể xác hay tâm hồn? Thái độ sống của chúng ta khi đối diện với bệnh tật như thế nào?

Lạy Chúa, xin dùng tình thương và quyền năng của Ngài để giải thoát và chữa lành những căn bệnh trầm kha nơi tâm hồn yếu nhược và thể xác đầy thương tích của chúng con. Amen.


 

LÀM SAO GIỮ CHÚA? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TÌNH YÊU LỚN NHẤT (Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD)

Khi noi đên tinh yêu, ai trong chung ta cung co cho minh môt đinh nghia hoan toan khac nhau. Vơi thanh Gioan, tinh yêu la sư hy sinh va chêt vi ngươi minh yêu: “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng sự hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13). Qua thê, tình yêu luôn mang một giá trị lớn lao mà ở nơi đó ta không thể nào cân – đo – đong – đếm đươc.

Bài Tin Mừng thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay, thánh Gioan trình thuật lại cho chúng ta về tình yêu lớn nhất của Đức Giêsu thông qua viêc Người đa đên ơ vơi, sông cung con ngươi va cuôi cung chêt trên thâp gia đê cho con ngươi đươc sông, đươc chung chia hanh phuc vơi Người. Qua cái chết, Đức Giêsu cho thấy tình yêu tuyêt hao va lơn lao ma Người dành cho nhân loại, đo la chêt vi ngươi minh yêu. Có thể nói, ban chât cua Thiên Chua chinh la tinh yêu, môt tinh yêu không biên giơi, không tinh toan, môt tinh yêu siêu viêt ma chinh Thiên Chua trao ban qua Con cua Người la Đưc Giêsu. Tinh yêu đo không chi đươc Đức Giêsu thê hiên qua lời Người giảng dạy, qua việc Người chữa lành mà tình yêu đó còn đi tới đỉnh điểm là sự hy sinh mạng mình cho nhân loại va hiên thân lam thân lương nuôi sông linh hôn con ngươi.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi để trở thành nhưng canh tay nôi dai đem tinh yêu cua Đưc Giêsu cho người khác. Cách thế đê môi người chung ta làm chưng nhân cho tinh yêu Chua cho thê giơi hôm nay, môt thê giơi đang đây đau khô va thiêu tinh yêu thương bằng một đời sống yêu thương, bác ái và sẻ chia.

Lạy Thiên Chúa Tinh yêu, chinh vi yêu ma Chua đa đên ơ vơi chung con, chung chia hanh phuc vơi chung con. Xin cho chung con hiêu đươc gia tri tình yêu Chua ban tặng cho chúng con. Xin cho chúng con biết đem tình yêu đo đến với người khác như chính Chua đã yêu thương chúng con. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 22 TN)
Bài tiếp theoVideo: Mừng sinh nhật 148 năm Dòng Ngôi Lời hiện diện trên thế giới