LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 27 TN)

0
449

 

Bài đọc: Ge 4,12-21

Tin Mừng: Lc 11,27-28

Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

—– o0o —–

Suy niệm

MỐI TƯƠNG QUAN ĐỨC TIN (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD)

Là con người, chúng ta sẽ chẳng thể nào phát triển một cách trọn vẹn nếu chúng ta không sống trong tương quan với những người khác. Thế nhưng, vượt trên mối tương quan xã hội thông thường đó, nếu muốn thủ đắc sự sống vĩnh cửu, con người còn phải xây dựng cả mối tương quan đức tin nữa.

Mối tương quan xã hội mang lại cho ta nhiều lợi điểm. Thân thiết hoặc quen biết những người có vị thế cao trong xã hội sẽ giúp ta giải quyết các vấn đề có liên quan một cách nhanh chóng và trôi chảy. Hơn nữa, chúng ta còn được thơm lây nhờ vào danh tiếng của những người cao trọng đó.

Thế nhưng, lợi thế của mối tương quan xã hội chỉ dừng lại ở phạm vi trần thế. Vậy mà, con người lại chẳng thể nào sống mãi nơi trần thế này. Bởi đó, mối tương quan đức tin đóng một vai trò còn quan trọng hơn nhiều. Mối tương quan đó được xây dựng dựa trên trách nhiệm của ta trong việc lắng nghe và thực hành Lời mà Chúa Giêsu đã truyền lại.

Giác quan được sử dụng cho việc lắng nghe Lời Chúa không phải là đôi tai thể lý nhưng phải là tâm hồn. Chính khi biết để tâm nghe Lời Thiên Chúa, chúng ta mới có thể được lay động bởi Lời ấy. Và cũng nhờ Lời ấy tác động, chúng ta mới có thể thực thi Lời ấy vào trong cuộc sống hàng ngày của mình được. Đức Maria không chỉ là người Mẹ thể lý mẫu mực, nhưng Mẹ còn là người Mẹ, người môn đệ mẫu mực trong đức tin nữa. Ước gì Mẹ luôn là mẫu gương sáng cho mỗi người chúng ta trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Lạy Chúa, trong khi chúng con đang xây dựng các mối tương quan xã hội, xin Chúa nhắc nhở chúng con ý thức xây dựng cả mối tương quan đức tin để niềm hạnh phúc của chúng con không dừng lại ở trần gian này nhưng kéo dài đến mãi đời sau. Amen.


 

PHÚC THẬT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

NIỀM HẠNH PHÚC THẬT (Tu sĩ Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Công, SVD)

Sống trong cuộc đời, mỗi người đều trân trọng và mong mỏi tìm kiếm hạnh phúc. Sự khát khao đó không dừng lại ở những hạnh phúc may mắn tạm bợ của cõi đời, nhưng hướng đến cái phúc đích thật và vững bền nơi Thiên  Chúa.

Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay đã tán dương “người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm” (Lc 11,27). Lời chúc phúc đó thật chính đáng bởi lẽ “con khôn nở mặt mẹ cha”. Hơn thế nữa, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa làm người. Vì thế, người mẹ đó quả thực đáng được chúc tụng. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là cái phúc tạm bợ người thế ngưỡng mộ và khen tặng. Đức Giêsu dạy chúng ta hướng đến niềm hạnh phúc cao cả hơn được chính Thiên Chúa ban tặng và chúc phúc. “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Những người biết lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ yêu mến, đến và ở lại với người ấy (x. Ga 14, 23). Thử hỏi có niềm hạnh phúc nào lớn lao và cao trọng hơn điều đó không?

Đức Maria được chúc phúc, không chỉ nhờ công sinh dưỡng “chín tháng cưu mang ba năm bú mớm”, nhưng chính bởi Mẹ luôn cưu mang chính Thiên Chúa trong cõi lòng suốt cuộc đời. Mẹ sẵn sàng lắng nghe, suy gẫm và sống trọn vẹn lời

Thiên Chúa qua tiếng “xin vâng”, từ biến cố Truyền Tin đến lúc đứng dưới chân Thập Giá nơi đồi Canvê. Ðó là mối phúc mà ai trong chúng ta cũng có thể đạt được. Bằng cách đón nhận và thực thi Lời Chúa, chúng ta sẽ đầy tràn hạnh phúc khi có Chúa ở cùng và nâng đỡ trên hành trình cuộc đời.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết đón nhận, cưu mang và nuôi dưỡng Lời Chúa lớn lên trong tâm hồn. Nhờ đó, Lời Chúa trở nên sức sống cho chính chúng con và lan toả đến cho những người xung quanh. Amen.


 

HẠNH PHÚC THẬT (Antôn Hoàng Xuân Phi)

Sống trên đời, mỗi người có những cách cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Có người thấy nhiều tiền sẽ hạnh phúc, có người cho là có nhà cửa, xe sang là hạnh phúc… Thế nhưng với Chúa Giêsu, hạnh phúc không hệ tại ở giá trị vật chất mà cốt ở việc “lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”.

Quả thật, để lắng nghe Lời Chúa bằng cả trái tim và đón nhận Lời đó không dễ, bởi lẽ Lời đó luôn đi ngược với trào lưu xã hội, đi ngược với những gì người đời cho là đúng, là phải. Lời đó không mấy lôi cuốn con người hôm nay mà trái lại còn là sự “chướng tai” cho những ai đang bước đi trên con đường dẫn đến sự chết. Nếu nghe Lời đã khó thì việc tuân giữ lại càng khó biết bao. Bởi tuân giữ Lời là thách thức đời, là đi ngược chiều, lội ngược dòng và đứng trước sóng gió của cuộc đời. Tuân giữ Lời đồng nghĩa với việc thực hành Lời mỗi ngày không chỉ cho mình mà còn cho người khác. Người ta nói khoảng cách xa nhất không phải là từ điểm này đến điểm kia mà là từ miệng đến tay, bởi người ta thích nói và dễ nói còn làm thì không dễ. Qua đó cho chúng ta thấy, hạnh phúc thật không phải là những gì mà chúng ta đang sở hữu, nhưng là hạt giống Lời đang sinh sôi nảy nở trong mảnh đất tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng không phải đã loại bỏ giá trị lớn lao của người mẹ, nhưng dù người mẹ có cao cả, chúng ta có cảm thấy biết ơn bao nhiêu thì giá trị của Lời vẫn luôn được đặt trên hết. Chỉ khi chúng ta mang Lời, sống Lời thì khi đó chúng ta sẽ có được hạnh phúc đích thực. Bởi “Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Lạy Chúa, giữa một xã hội đang chạy đua và tôn thờ tiền bạc, chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ, xin cho con dám lội ngược dòng, dám sống và làm chứng cho Chúa qua việc tuân giữ và thi hành Lời Chúa mỗi ngày trong đời con. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 27 TN)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, Năm A (Mt 22,1-14)