Tập sinh Antôn Nguyễn Đức Hiếu
Hoà chung niềm hân hoan trong ngày lễ mừng kính thánh Tê-rê-sa Hài ĐồngGiê-su cùng với Giáo Hội hoàn vũ, cộng đoàn Tập Viện đã dành trọn ngày đặc biệt này để kính nhớ đến vị thánh trẻ, Bổn Mạng của cộng đoàn. Đây cũng là dịp để 12 anh em tập sinh dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn sau 30 ngày linh thao kết hiệp mật thiết với Chúa.
Vào lúc 5h30 ngày 01 tháng 10, cha Giám tập đã chủ sự Thánh lễ kính thánh Tê-rê-sa tại nhà nguyện Tập Viện cùng với quý cha đồng tế, quý ân nhân của cộng đoàn và các anh em tập sinh. Vì là vị thánh yêu thích hoa hồng nên nhà nguyện được trang trí bằng các loại hoa hồng để tỏ lòng kính mến và học gương của thánh nữ. Chị thánh đã dâng lên Chúa trọn tình yêu của mình tựa như những đoá hoa hồng đầy sức sống, tuyệt đẹp và thơm ngát.
Trong bài giảng, cha chủ sự chia sẻ về gương truyền giáo tuyệt vời của thánh Tê-rê-sa. Lòng khao khát truyền giáo của chị Têrêsa là vô biên vô tận, vượt không gian và thời gian. Chúng ta hãy nghe những khao khát cháy bỏng truyền giáo của chị:
“Xin Chúa Giêsu ban hồng ân tình yêu vô biên của Ngài, được trở nên bé nhỏ nhất, và nhất là xin ơn cứu độ cho tất cả mọi người: ước gì không một linh hồn nào bị luận phạt ngày nay.”
Như vậy, trong dòng kín, dự định của thánh Têrêsa là đi truyền giáo khắp nơi bằng lời cầu nguyện và bằng đức bác ái trọn hảo.
Phương thế truyền giáo thánh Têrêsa sử dụng là hy sinh, hãm mình, cầu nguyện, dẹp bỏ ý riêng, chấp nhận mọi khó khăn thử thách… Chính vì thế, tuy chỉ là một thiếu nữ giam mình trong Dòng kín, thánh nữ vẫn trở thành một nhà truyền giáo lỗi lạc vì chị mang trong mình con tim của Chúa Giêsu, một con tim ấp ủ cả thế giới… Chị xứng đáng được nhận là bổn mạng của các xứ truyền giáo.
Như vậy, chị Têrêxa là mẫu gương truyền giáo cho mỗi Tập sinh. Chúng tahãy xin chị dạy ta sống tinh thần truyền giáo bằng lòng yêu mến Chúa nồng nàn, và hết mình phục vụ Chúa nơi anh chị em, như chị đã sống, đã yêu và đã làm chứng trong đan viện.
Sau thánh lễ, cha Phụ tá tập viện đã cử hành nghi thức làm phép tượng ảnh Đức Mẹ được đặt dưới bóng cây Long não trong khuôn viên Tập Viện. Với tâm tình trong tháng Mân Côi, mỗi tối, tập sinh chúng tôi nguyện kinh nơi đây và dâng lời suy niệm tôn vinh Mẹ Mân Côi.












