NHÓM CỘNG TÁC VIÊN DÒNG NGÔI LỜI – CHIA SẺ YÊU THƯƠNG VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ THIẾU NHI GIÁO XỨ ĐĂK NHAU

0
2

Ngày 21/9/2026, Nhóm Cộng tác viên Dòng Ngôi Lời đã gửi đến Giáo xứ Đăk Nhau, nơi Sr. Kim Thúy thuộc Cộng đoàn Rosa – Dòng Nữ Vương Hòa Bình đang phục vụ, một xe quần áo cùng 350 phần quà dành cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu.

Giáo xứ Đăk Nhau có ba giáo họ biệt lập là Bom Bo, Đức Liên và Bù Oai; cùng với 7 giáo khu và 8 giáo sóc, nơi sinh sống của các anh chị em dân tộc S’tiêng, M’Nông, Tày và Nùng. Ngoài các sóc do quý Sơ trực tiếp phục vụ, còn có những sóc khác và một số nhóm dân cư nhỏ, như khu có 21 hộ, khu có 7 hộ, gồm cả những người theo đạo Tin Lành hoặc chưa theo tôn giáo nào.

Đời sống của bà con dân tộc nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn người dân sống bằng nghề làm thuê, kiếm sống qua ngày vì không có đất canh tác, ngoài một khoảnh đất nhỏ để dựng nhà ở. Một số gia đình tuy có rẫy nhưng thu nhập vẫn không đủ trang trải cuộc sống, nhiều khi cơm ăn, áo mặc cũng còn thiếu thốn.

Công việc làm thuê lại không phải ngày nào cũng có. Chỉ một số thanh niên, thiếu nữ hoặc người trung niên còn đủ sức khỏe mới có cơ hội được thuê làm việc. Phần lớn những người lớn tuổi, nếu mắt còn nhìn rõ, thì đi nhận hạt điều về cạo, mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn đồng để mua gạo sống qua ngày.

Chính vì hoàn cảnh khó khăn ấy, bà con thường tìm đến cộng đoàn của quý Sơ để xin quần áo mặc, xin gạo hoặc mì tôm để có thêm chút lương thực cho gia đình.

Thấu hiểu những thiếu thốn của bà con, từ nhiều năm trước, Nhóm Cộng tác viên Dòng Ngôi Lời đã đến tận nơi để trực tiếp trao tặng những phần quà yêu thương. Trong những năm gần đây, nhóm vẫn tiếp tục duy trì việc thường xuyên gửi quần áo đến cho bà con, đồng thời chuẩn bị những phần quà Trung Thu dành tặng các em thiếu nhi.

Những món quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tấm lòng yêu thương, tinh thần sẻ chia và sự quan tâm của Nhóm Cộng tác viên đối với những anh chị em đang gặp khó khăn. Qua những việc làm cụ thể ấy, nhóm mong muốn tiếp tục trở thành nhịp cầu nối kết yêu thương, góp phần mang niềm vui, sự an ủi và hy vọng đến với những người nghèo, đặc biệt là các em thiếu nhi nơi vùng truyền giáo.

Xin cho mỗi thành viên trong Nhóm Cộng tác viên chúng con luôn ý thức rằng mình đang là cánh tay nối dài của Tỉnh Dòng Ngôi Lời trong sứ mạng yêu thương và phục vụ.

Xin mở rộng tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con luôn biết yêu thương nhau, biết sẻ chia với những người bất hạnh và biết quảng đại trao ban cho tha nhân bằng cả tấm lòng chân thành.

Ước gì qua những việc làm nhỏ bé của chúng con, tình yêu của Chúa được lan tỏa đến với mọi người, nhất là những anh chị em nghèo khó và những em thơ đang cần được quan tâm, nâng đỡ.

Amen.

Như Lan
Nhóm Cộng tác viên Dòng Ngôi Lời

Bài trướcMột Tự Nhiên Biết Nói: Hans Jonas Và Trách Nhiệm Trước Ngôi Nhà Chung