CHUYẾN BÁC ÁI CỦA NHÓM CỘNG TÁC VIÊN DÒNG NGÔI LỜI TẠI GIÁO XỨ NHỊ MỸ

0
418

Với tâm tình “Chia sẻ yêu thương – Đón sinh nhật Chúa“, ngày 10/12/2025, nhóm Cộng tác viên Giáo dân Truyền giáo Ngôi Lời đã vượt quãng đường gần 300 km để đến với giáo xứ Nhị Mỹ (xã Nhị Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp cũ). Đây là giáo xứ chủ yếu sống bằng nông nghiệp, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Hiện cha Phêrô Nguyễn Văn Tiển đang phụ trách mục vụ tại nơi đây.

Trong tâm tình sẻ chia, nhóm đã trao tặng 120 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, một thùng mì và các nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm, hạt nêm. Bên cạnh đó, nhóm còn hỗ trợ thêm 15.000.000 đồng để cùng cha xứ trang trí mùa Giáng Sinh.

Chuyến đi có 30 thành viên tham dự. Dù đường xa và có nhiều anh chị lớn tuổi, nhưng tất cả đều hăng hái và vui tươi. Sự tiếp đón ân cần, những món ăn dân dã và tình cảm chân thành của bà con giáo xứ đã khiến chuyến đi càng thêm ý nghĩa, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp nơi anh chị em cộng tác viên.

Tâm tình tạ ơn
Nhóm bày tỏ lòng tri ân Thiên Chúa đã gìn giữ chuyến đi bình an và cho mọi người cảm nghiệm sâu sắc bài học yêu thương mà Chúa mời gọi. Khi đã lãnh nhận nhiều ơn lành, mỗi người thêm ý thức sống tinh thần cho đi, dấn thân phục vụ và chia sẻ với những anh chị em còn thiếu thốn.

Những việc bác ái được thực hiện trong Mùa Vọng cũng là cách cộng tác viên hướng lòng về niềm hy vọng nơi Đức Kitô và dâng lên Chúa mọi công việc thiện nguyện, xin Ngài chúc lành cho những bước đường phục vụ trong tương lai.

Bài: Ngọc Quý – Photo: Hạnh Quyên

Bài trướcTỔNG KẾT MỤC VỤ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2026 TẠI GIÁO XỨ VĨNH TUY
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng, Năm A (Mt 11,2-15)