Ngày Truyền giáo Dòng Ngôi Lời tại Kon Tum: Hiệp nhất trong sứ mạng, lên đường làm chứng nhân

0
2

Ban truyền thông hạt Kon-Tum

Vào lúc 8 giờ 30 phút, Chúa nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, Ngày Truyền giáo SVD tại Giáo phận Kon Tum đã diễn ra trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và dấn thân loan báo Tin Mừng.

Mở đầu chương trình là giờ tĩnh tâm do cha Giuse Cao Đức Trí, SVD hướng dẫn, giúp các tham dự viên nhìn lại sứ mạng truyền giáo, đặc biệt trong việc loan báo Tin Mừng cho anh chị em đồng bào. Truyền giáo không chỉ là nhiệm vụ của linh mục, tu sĩ, nhưng còn là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu, được thể hiện qua đời sống yêu thương, niềm vui, sự gần gũi, tinh thần phục vụ và sự tôn trọng những giá trị văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc.

Ngày hội quy tụ quý cha, anh em SVD, quý thầy phó tế cùng đại diện các cộng đoàn và giáo xứ như Mân Côi, An Mỹ, Vinh Sơn, Kon-Thụp, An -Tôn.

Tiếp sau giờ tĩnh tâm, quý cha ngồi tòa giải tội, giúp các tham dự viên giao hòa với Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn Chúa qua Thánh lễ. Thánh lễ là cao điểm của ngày truyền giáo. Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Văn Thức, SVD đã quảng diễn Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 16,15–20), nhấn mạnh vai trò và sứ mạng loan báo Tin Mừng của mỗi Kitô hữu. Qua Bí tích Rửa tội, mỗi người được Chúa Giêsu mời gọi trở thành môn đệ thừa sai, đem Tin Mừng đến với mọi người bằng đời sống đức tin, tình yêu thương và những việc làm cụ thể hằng ngày. Sứ mạng ấy là trách nhiệm chung của toàn thể Dân Chúa, cách riêng trong việc đồng hành và làm chứng cho Đức Kitô giữa anh chị em đồng bào.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ bữa cơm thân mật, giao lưu trong bầu khí vui tươi và huynh đệ, qua đó thắt chặt tình thân và củng cố tinh thần hiệp nhất trong cùng một sứ mạng.

Bên cạnh niềm vui gặp gỡ, ngày hội cũng gợi lên thao thức cần dành thêm thời gian chia sẻ, lắng nghe kinh nghiệm thực tế của anh chị em đồng bào, đồng thời khuyến khích sự tham gia tích cực hơn của các cộng đoàn và giáo xứ.

Ước mong những cuộc gặp gỡ như thế không chỉ dừng lại ở một ngày hội, nhưng còn thúc đẩy những hành động truyền giáo cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Ngày truyền giáo khép lại, nhưng sứ mạng vẫn tiếp tục. Ước mong mỗi người biết đón nhận Tin Mừng, sống Tin Mừng và làm chứng cho Tin Mừng, để trở thành những môn đệ thừa sai, cùng đem tình yêu và hy vọng của Đức Kitô đến với mọi người, đặc biệt là anh chị em đồng bào trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Kon-Tum.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 27 TN)