Đúng 4 giờ 45 phút, đoàn rước khởi hành từ nhà xứ tiến về nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Hiện diện trong đoàn rước có Cha quản nhiệm Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, SVD; Cha nguyên phụ trách Giuse Lê Văn Quốc, SVD; quý Sơ thuộc Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể; quý ông trong Ban Hành giáo; đại diện các ban ngành, đoàn thể; các em lễ sinh cùng ca đoàn.





Trong bài giảng, Cha Giuse Lê Văn Quốc, SVD, chia sẻ với cộng đoàn qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 21, 1-19), đặc biệt nhấn mạnh câu hỏi mà Chúa Giêsu ba lần đặt ra cho Thánh Phêrô: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?”
Từ câu hỏi ấy, Cha Giuse giúp cộng đoàn suy niệm sâu sắc hơn về tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu thương giữa người với người. Tình yêu đích thực không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, qua sự dấn thân, hy sinh và phục vụ. Đối với những người được trao phó trách nhiệm trong Giáo hội, tình yêu ấy càng phải được thể hiện qua tinh thần tận hiến, sự khiêm nhường và lòng quảng đại, sẵn sàng phục vụ cộng đoàn mà không tìm kiếm lợi ích riêng.
Qua gương sáng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, quý chức việc cũng như mỗi người trong Giáo họ được mời gọi sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu, lấy tình yêu làm nền tảng cho mọi công việc, lấy tinh thần phục vụ làm phương châm sống và luôn trung thành với sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó.
Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Phaolô II là dịp để cộng đoàn Giáo họ Thanh Sơn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cầu xin thánh nhân chuyển cầu, để quý chức việc luôn được tràn đầy ơn Chúa, nhiệt thành trong sứ vụ và trở nên những người cộng tác đắc lực trong việc xây dựng Giáo họ ngày càng hiệp nhất, yêu thương và vững mạnh trong đức tin.
Nguồn: https://gpbanmethuot.net/











