GIÁO XỨ MÂN CÔI MỪNG LỄ BỔN MẠNG

0
12

Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD-BTT

Ngày 04 tháng 10 năm 2026, tại Giáo xứ Mân Côi, cha Antôn Pađôva Nguyễn Thanh Hà, SVD, chính xứ Giáo xứ Mân Côi, tổ chức thánh lễ Bổn Mạng Giáo xứ. Trước thánh lễ, có cuộc rước kiệu và dâng hoa cho Đức Mẹ của toàn thể bà con trong và ngoài giáo xứ.

Vào lúc 9 giờ 40, thánh lễ được bắt đầu với đoàn đồng tế và đông đảo bà con trong và ngoài giáo xứ. Đặc biệt, có sự tham dự của các bà con trong làng Pan, làng Blút Griêng và làng Pă Boòng. Nhà thờ Mân Côi nằm trong làng Pan, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thuộc hạt mục vụ Gia Lai, Giáo phận KonTum.

Trong bài giảng lễ, cha Antôn Pađôva đã kể lại lịch sử của Kinh Mân Côi theo dòng thời gian, để nói đến những thành quả do Kinh Mân Côi đem lại. Ngài nhắc đến lịch sử này để cho bà con dân làng biết giá trị của Kinh Mân Côi, biết dùng Kinh Mân Côi làm lời cầu nguyện trong cuộc sống, đặc biệt là biết noi gương Mẹ Maria sống đời sống xin vâng trong mọi hoàn cảnh vui buồn sướng khổ, sống gần Mẹ Maria hơn, và cùng với Mẹ sống cuộc đời người Kitô hữu noi gương Chúa Giêsu.

Niềm vui mừng lễ bổn mạng Giáo xứ Mân Côi được thể hiện trong bữa cơm thân mật giữa bà con trong các làng Pan, làng Blút Griêng và làng Pă Boòng. Thánh lễ đã kết thúc tốt đẹp trong niềm vui và tình đoàn kết của bà con trong các làng với nhau. Xin Thiên Chúa luôn là niềm vui và sự bình an cho bà con dân làng nơi vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh này.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 27 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật 27 TN – Năm A)