LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 28 TN)

0
553

Tin Mừng: Lc 11,29-32

Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.”

—– o0o —–

 Suy niệm

ĐÒI DẤU LẠ (Tu sĩ G.B. Nguyễn Văn Huân, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật về việc những người Do Thái đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ từ trời, nhưng Người đã từ chối và lên án sự cứng lòng tin của họ. Chính Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ và Người là một dấu lạ vĩ đại phô bày hằng ngày nhưng họ không muốn nhận ra và không tin.

Chúa Giêsu làm phép lạ nhằm hỗ trợ cho những lời rao giảng và góp phần nâng đỡ niềm tin cho dân chúng. Để nhận biết dấu lạ thì người ta cần phải có đôi mắt đức tin, sự khiêm tốn và trái tim rộng mở đầy yêu mến. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải ăn năn sám hối, chừa bỏ những thói hư tật xấu của mình, như dân thành Ninivê khi nghe lời rao giảng của tiên tri Giona ngày xưa.

Dân chúng, những người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay đã trả giá lòng tin của họ bằng cách đòi Chúa làm những dấu lạ từ trời để họ tin và chấp nhận Người là một Thiên Chúa thật, là Đấng Mêsia được Thiên Chúa sai đến. Theo họ, Thiên Chúa phải luôn đáp ứng mọi nhu cầu và khát vọng của con người. Nhưng Chúa Giêsu và các Tông Đồ chỉ làm phép lạ khi cần thiết và hợp ý Thiên Chúa, Người luôn từ chối thực hiện phép lạ theo nhu cầu và đòi hỏi của con người. Bởi vì, nếu niềm tin chỉ dựa vào phép lạ thì sẽ rất nông cạn, nhất thời và khi gặp thử thách gian truân thì sẽ sớm bỏ cuộc.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có thể nhận ra những phép lạ và quyền năng của Chúa trong thế giới vạn vật và trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.


 

DẤU LẠ HÔM NAY (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

CỨNG LÒNG TIN (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD)

Dân chúng trong bài Tin Mừng ngày hôm nay đã xin Đức Giêsu làm một dấu lạ. Nhưng thay vì chiều theo ý họ, Người lại dạy cho họ biết thế nào là dấu lạ đích thực.

Thực ra, không phải là Đức Giêsu không muốn làm dấu lạ cho họ. Trước đó, Người đã trừ quỷ và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tuy nhiên, điều kiện cần để phép lạ thành sự là người lãnh nhận phải thiện chí và có lòng tin đích thực vào Người. Những người đến xin dấu lạ hôm nay là các Kinh Sư và Pharisiêu (x. Mt 12,38). Họ không tin vào Người vì cho mình là bậc thầy trong dân và hiểu biết Thiên Chúa hơn cả. Họ làm vậy là để thử tài Đức Giêsu và chỉ để thoả mãn sự hiếu kỳ của họ hơn là để tìm chân lý mạc khải và tin vào Người.

Chúa Giêsu đã “mở mắt” cho họ bằng hai dẫn chứng trong Kinh Thánh Cựu Ước. Mặc dù không được thấy dấu lạ nào, Dân thành Ninivê đã tin vào Thiên Chúa bởi lời rao giảng của ông Giôna (x. Gn 3,1-10) hay nữ hoàng Sơva đã tin và chúc tụng Thiên Chúa bởi lời lẽ khôn ngoan của Vua Salômôn (x. 1V 10, 1-13). Tiếp đến, Chúa Giêsu đã cảnh cáo những người muốn thử thách Người sẽ phải chịu phán xét vì thái độ cứng lòng tin. Họ đã được thấy dấu lạ như của ông Giôna nhưng vĩ đại hơn nhiều từ cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Người.

Ngày nay, các dấu lạ của Chúa vẫn không ngừng diễn ra qua các vị thánh mà Giáo Hội đã tuyên phong, nhưng vẫn còn rất nhiều người không muốn tin vào Chúa. Thậm chí, chúng ta là những người theo Chúa, những người có đức tin nhưng nhiều lúc chúng ta vẫn thờ ơ và cứng lòng tin. Chúng ta vẫn thường đòi hỏi Chúa phải làm phép lạ hơn là tin và thuận theo ý Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đọc ra được dấu lạ của Chúa qua mỗi biến cố trong đời sống thường nhật của chúng con và xin giúp chúng con luôn vững tin vào Ngài. Amen.


 

DẤU LẠ (Tu sĩ F.X. Nguyễn Trung Tâm, SVD)

Suốt trong hành trình ba năm rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thực hiện biết bao nhiêu phép lạ để cho dân chúng thấy và tin vào quyền năng, lòng thương xót của Thiên Chúa mà ăn năn sám hối để được cứu độ. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một “dấu lạ”, đó chính là Chúa Giêsu – Người là “dấu lạ” vĩ đại trong mọi “dấu lạ”.

Tin Mừng thuật lại, dân chúng tụ họp để xin Chúa Giêsu một dấu lạ, nhưng Chúa Giêsu đã từ chối và khiển trách họ: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác… ngoài dấu lạ ông Giôna” (Lc 11,29). Bởi vì lòng chai dạ đá mà họ không nhận ra, không biết chính Người là “dấu lạ” vĩ đại nhất trong mọi “dấu lạ”. Chúa Giêsu đã minh chứng dấu lạ ông Giôna để nói cho dân chúng biết rằng, Người mới là “dấu lạ” vĩ đại và tuyệt hảo nhất. Đồng thời cũng cho họ thấy thái độ cứng lòng tin và không chịu ăn năn sám hối khi so sánh với dấu lạ thời ngôn sứ Giôna. Ngôn sứ Giôna loan báo về cuộc phán xét, dân chúng đã nghe, tin và sám hối nên được cứu độ. Chúa Giêsu chính là “dấu lạ” tuyệt hảo – chính là Đấng Cứu Độ, vai trò của Người ở đây “còn cao trọng hơn ông Giôna nữa”. Thế mà dân chúng đã không nhận ra mà còn đòi dấu lạ khác nơi Người.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng như dân chúng trong Tin Mừng hôm nay, khi chúng ta luôn đòi hỏi Chúa ban cho điều này điều kia mà chúng ta lại thiếu sự tin tưởng và phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn đồng hành và ban ân sủng của Người cho ta trong suốt hành trình đời sống đức tin mà nào chúng ta có hay?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa là Đấng Quyền Năng, Đấng giàu lòng thương xót để từ đó chúng con biết tín thác nơi Người trong đời sống đức tin của Chúng con.

Bài trước Cho lòng tìm thấy lẽ hằng
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 28 TN)