Bài đọc 1: Ed 33,7-9
Bài đọc 2: Rm 13,8-10
Tin Mừng: Mt 18,15-20
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.
SUY NIỆM:
CÁCH SỬA LỖI ĐẦY TÌNH THƯƠNG (Lm. Giuse Lê Văn Quốc, SVD).
Khi đọc Tin mừng Matthêu, chúng ta có thể nhận thấy có năm bài giảng, chúng bắt đầu với Bài giảng trên núi, là lúc Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ rao giảng. Và chúng kết thúc với bài giảng về ngày cánh chung khi Chúa Giêsu tiến về Giêrusalem để bước vào cuộc khổ nạn để hoàn tất chương trình cứu độ. Trong đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta nghe một phần trong bài giảng thứ tư, nói về Hội Thánh.
Người ta có thể nghĩ rằng Chúa Giêsu bắt đầu bài giảng về Hội Thánh bằng cách mô tả các chức vụ khác nhau của Hội thánh. Tuy nhiên, ngoại trừ việc gọi nhóm mười hai Tông đồ là những trụ cột, chúng ta có thể nhận thấy Người không quan tâm đến cấu trúc của Hội Thánh. Toàn bộ bài giảng thứ tư bàn về cách cư xử của các thành viên trong Hội Thánh với nhau. Vì là con cái, họ phải nương tựa vào Thiên Chúa là Cha. Họ không được gây cớ vấp phạm cho những người yếu đuối. Tin Mừng hôm nay chỉ cho cách xử lý tình huống tế nhị khi một người là anh chị em trong Hội Thánh sa ngã phạm tội.
Có một điều cũng rất quan trọng liên quan đến tình huống sửa dạy này. Có một số người có vẻ như rất thánh thiện và thuộc lòng Tin mừng, đến độ họ cho rằng, nếu nói ai đó phạm tội đó không phải là thái độ của Kitô hữu. Họ trưng dẫn có vẻ rất thụ động lời Chúa Giêsu dạy: “anh em đừng xét đoán” (Mt 7,1). Thật ra, lời Chúa Giêsu dạy mang một ý nghĩa khác. Tuy nhiên trong bài Tin Mừng, Chúa khuyên chúng ta đến gặp người anh em khi họ đã thực sự có lỗi rồi. Theo lời Chúa dạy và cũng theo ý Đức Cố Giáo Hoàng Phanxico thường nói đến, đó là sự đồng hành với tha nhân trong sự bất toàn của họ. Bởi vì khi đồng hành là khi ta không từ chối hoặc coi thường người khác, nhưng là đón nhận họ với sự sai lỗi. Khi ấy sự đồng hành này giúp ta trở thành bạn với tội nhân và thúc đẩy họ tiến về sự công chính. Đây chính là thái độ chậm giận và giàu tình thương, thái độ chậm giận và giàu tình thương chính là thái độ mở cửa trái tim của mình và trái tim của tội nhân để rồi cùng nhau đón lấy ánh sáng của tình yêu vĩ đại Thiên Chúa.
Trong trường hợp người anh em chưa hoán cải, sự hiện diện của một hoặc hai người khác nhắc nhở cho người anh em ý thức về sự nghiêm trọng của lỗi lầm, và sự quan tâm của những anh chị em khác, trong tình huống này sự riêng tư về lỗi lầm vẫn còn được giữ kín.
Cuối cùng, nếu người anh em đó vẫn cố chấp, thì Giáo Hội là cơ hội cuối cùng cho người anh em nhận ra lỗi lầm, vì hai điều quan trọng: thứ nhất với Giáo hội, tội nhân sẽ nhận ra sự nghiêm trọng của tội làm họ xa lìa Giáo Hội. Thứ hai lúc này tội nhân được cả cộng đoàn cầu nguyện cho.
Nếu sau đó người anh em vẫn cố chấp thì coi như bị loại bỏ. Thật ra, khi nói là loại bỏ nhưng không phải là loại bỏ, lúc bị cô độc vì ở ngoài Hội Thánh, tội nhân sẽ nhận ra tình trạng của mình và hy vọng sẽ sớm hối cải ăn năn.
Một điểm đáng chú ý là Chúa Giêsu đưa lời cầu nguyện vào lời dạy của Người về cách đối xử với tội nhân. Vì sao? Vì chúng ta phải cầu nguyện để sự phán xét về tội lỗi của mình được đúng đắn. Chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho chúng ta có thái độ và lời nói đúng đắn để chiếm được lòng tin của tội nhân. Chúng ta cũng phải cầu nguyện cho tội nhân biết ăn năn. Nên nhớ, khi đối chất với ai đó, nhất là về lỗi lầm của họ, thì đó luôn là một điều tế nhị. Và cũng vì, khi nhìn thấy lỗi lầm của anh chị em, đấy là cơ hội để chúng ta soi gương, nếu chúng ta cũng từng lầm lỗi, từng được tha thứ thì sao phải vội vã rêu rao lỗi lầm của anh chị em mà lại không trao cho họ cơ hội.
Giáo Hội, như một nhà văn đã nói, giống như tàu Nôê, nếu không có cơn bão dữ ở bên ngoài, không ai có thể chịu được mùi hôi từ bên trong.
Có những lúc, hình như Giáo Hội là một cộng đồng của những tội nhân chiếm đa số, tuy nhiên đó cũng là cơ hội cho một Giáo Hội của những người không hoàn hảo có sứ mệnh giúp đỡ nhau trưởng thành trong tình yêu để trở nên hoàn hảo hơn mỗi ngày nhờ cậy dựa vào giáo huấn, ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Và Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay chỉ cho chúng ta phương thức để các Kitô hữu làm cho cuộc sống của Giáo Hội được tốt đẹp hơn mỗi ngày như thế nào.
SUY NIỆM:
GIÁ TRỊ CỦA ĐIỀU CHƯA TỐT (Antôn Nguyễn Hồng Sơn – Học Viện Ngôi Lời)
Là con người, lỗi lầm là điều không thể tránh khỏi trong hành trình cuộc đời. Dù ở địa vị nào, bất cứ ai cũng có những lời nói hay hành động chưa chuẩn mực. Do đó, bản thân nhận ra lỗi lầm và sữa chữa là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta luôn sống với những người khác và việc giúp họ nhận ra sai sót cũng thật cần thiết. Điều này lại rất khó bởi mỗi người đều có lòng tự trọng và cách nhìn nhận khác nhau.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta một phương pháp sữa lỗi rất cụ thể, tế nhị và đầy tôn trọng người khác. Trước hết, Người dạy ta gặp riêng người mắc lỗi để góp ý trong kín đáo, trách làm tổn thương hay làm mất thể diện. Nếu người đó vẫn không nghe thì mới đưa ra cộng đoàn. Dù là cách nào, mục tiêu phải luôn là giúp người khác nhận ra lỗi lầm chứ không lên án hay loại trừ. Chúa mời gọi chúng ta sống tinh thần cảm thông, kiên nhẫn và bao dung vì chính Người cũng đã làm như thế với từng người chúng ta là những tội nhân khốn khổ.
Người ta thường nói: “sự thật thì mất lòng”. Tuy nhiên, sự mất lòng để giữ được nhau còn hơn im lặng để đánh mất mối tương quan với một người nào đó. Trong đời sống xã hội, gia đình hay cộng đoàn, thái độ dễ dàng nhất là làm ngơ hay phê phán khi người khác sai lỗi. Người môn đệ của Chúa được mời gọi cư xử khác hơn: đó là đối thoại trong yêu thương, sữa lỗi với tinh thần xây dựng và nâng đỡ nhau hướng tới điều tốt lành. Hơn bao giờ hết, xã hội hôm nay cần những con người dám đối diện với lỗi lầm của chính mình và của người khác. Tuy nhiên, người đó phải có trong mình ánh mắt yêu thương và trái tim quảng đại.
Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim biết góp ý trong yêu thương và lắng nghe trong khiêm tốn. Xin cho con luôn biết nỗ lực để xây dựng sự hợp nhất trong những nơi con sống và với những người con gặp gỡ. Amen.











