HỌC VIỆN NGÔI LỜI SÀI GÒN: KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2026–2027

0
25

Ban Truyền thông Học viện Ngôi Lời

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó thác hành trình đào luyện ơn gọi, chiều ngày 04-9-2026, Học viện Ngôi Lời Sài Gòn – Dòng Ngôi Lời long trọng khai giảng năm học mới: Hành Trình Để Thiên Chúa Đào Luyện Và Biến Đổi.

Trong không khí trang nghiêm và tràn đầy niềm hy vọng, Học viện Ngôi Lời Sài Gòn đã chính thức bước vào năm học mới. Lễ khai giảng năm nay không chỉ đánh dấu mốc bắt đầu của một chặng đường tri thức mới, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình dấn thân, biến đổi sâu sắc của các chủng sinh trên con đường trở thành những nhà truyền giáo Ngôi Lời.

Lễ khai giảng được bắt đầu vào lúc 15 giờ, với những lời chia sẻ đầy tâm huyết của Cha Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD – Phụ trách Học viện. Ngài đã phác họa rõ nét về linh đạo và căn tính đặc thù của Dòng Ngôi Lời trong tiến trình đào tạo. Ngài nhấn mạnh rằng, đào tạo linh mục và tu sĩ Ngôi Lời không đơn thuần là tích lũy kiến thức thần học hay triết học, mà là quá trình thấm nhuần Tình Yêu của Ngôi Lời Nhập Thể. Căn tính truyền giáo đòi hỏi người môn đệ phải luôn sẵn sàng ra đi, hòa nhập vào các văn hóa và trở nên họa ảnh của Chúa Giêsu giữa lòng thế giới hiện đại.

Tiếp sau cuộc gặp gỡ định hướng là điểm nhấn trung tâm của ngày vui: Thánh lễ khai giảng năm học 2026–2027. Trong không khí sốt sắng, cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn và xin Chúa Thánh Thần ban nhiều ân sủng xuống trên Ban Đào Tạo cũng như toàn thể quý thầy. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với gia đình Ngôi Lời khi Học viện cử hành Thánh lễ mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria; Hội Dòng Truyền giáo Ngôi Lời mừng ngày khai sinh của mình và Học viện khai giảng năm học mới. Ba biến cố tưởng như khác xa nhau, nhưng lại gặp nhau trong một ý nghĩa rất sâu xa: Thiên Chúa khởi đầu một điều mới. Sinh nhật Đức Maria mở ra bình minh của Đấng Cứu Thế; ngày khai sinh Hội Dòng mở ra hành trình loan báo Tin Mừng cho muôn dân; còn ngày khai giảng mở ra một tiến trình huấn luyện để quý thầy trở thành môn đệ thừa sai của Đức Kitô. Vì thế, năm học mới không chỉ là bắt đầu việc học, nhưng là bắt đầu để Thiên Chúa đào luyện và biến đổi cuộc đời mình cho sứ mạng.

Trong bài giảng, Cha Giám học Phêrô Đỗ Cao Cương đã chia sẻ chủ đề đầy ý nghĩa: “Huấn luyện người môn đệ thừa sai”. Ngài nhắn gửi đến quý thầy một thông điệp vô cùng sâu sắc: “Năm học mới không chỉ đơn thuần là việc mở ra một cuốn sách hay bắt đầu những giờ lên lớp, mà cốt lõi là thời gian để Thiên Chúa chủ động đào luyện và biến đổi cuộc đời mỗi người cho sứ mạng.”

Cha Phêrô khẳng định, tri thức là công cụ cần thiết, nhưng lòng mến và sự biến đổi nội tâm mới là ngọn lửa, là hồn của người thừa sai. Học viện chính là “lò nấu” của Thiên Chúa, nơi người môn đệ để cho Thiên Chúa uốn nắn những góc cạnh, làm mới lại tâm hồn và trang bị một trái tim nhạy bén trước những tiếng kêu cứu của nhân loại. Cha Phêrô nhắc nhở các thầy rằng: “Trong tinh thần SVD, đào tạo không bao giờ dừng lại ở kiến thức hay kỹ năng, nhưng luôn hướng đến truyền giáo. Hiến Pháp Hội Dòng nói rất rõ: ‘Đời sống của Người là đời sống của chúng ta; Sứ vụ của Người là sứ vụ của chúng ta’. Danh xưng Ngôi Lời không chỉ là tên gọi của Hội Dòng, mà còn là căn tính và sứ mạng của mỗi thành viên SVD.”

Ngày khai giảng khép lại trong niềm vui hân hoan và sự quyết tâm của toàn thể quý thầy Học viện Ngôi Lời Sài Gòn. Với ơn Chúa và tinh thần sẵn sàng của người môn đệ, năm học mới hứa hẹn sẽ là một chặng đường đơm hoa kết trái trong hành trình dấn thân bước theo Ngôi Lời Giêsu.

   

 

Bài trướcHẠT NHA TRANG HỌP ĐẦU NHIỆM KỲ 2026–2029
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 23 TN – NĂM A)