Đại hội và Tu nghị Tỉnh Dòng lần thứ VI: “Hãy là chứng nhân cho Thầy”

0
676
Bên thánh tổ phụ Arnold Janssen, Đấng Sáng Lập Dòng, 16/03/2026

✍️ Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam

“Hãy là chứng nhân cho Thầy” (x. Cv 1,8) là câu Kinh Thánh được Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam chọn làm chủ đề cho Đại hội và Tu nghị Tỉnh Dòng lần thứ VI, diễn ra trong các ngày 16, 17, 18 tháng Ba năm 2026.

Sáng ngày 16/3, 110 nghị viên đại diện cho toàn Tỉnh Dòng đã quy tụ về Nhà nguyện Nhà Chính của Tỉnh Dòng để dâng Thánh lễ khai mạc, nhằm xin ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho Đại hội và Tu nghị, vốn được tổ chức ba năm một lần. Cha Giám Tỉnh GB. Nguyễn Hữu Duy đã chủ tế Thánh lễ và nhấn mạnh tầm quan trọng của ba ngày hồng ân này như thời khắc biểu lộ sự đồng tâm, hiệp hành và định hướng phát triển cho giai đoạn 2026–2029. Đây cũng là giai đoạn tiếp nối lời mời gọi chăm sóc mục vụ “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (x. Ga 21,17) của nhiệm kỳ 2023–2026, để bước vào một giai đoạn cụ thể hơn trong việc loan báo Tin Mừng: “Hãy là chứng nhân cho Thầy” trong các sứ vụ tại Việt Nam.

Bước vào phiên làm việc buổi sáng tại hội trường, các nghị viên đã sốt sắng tham dự nghi thức rước nến Phục Sinh, rước sách Kinh Thánh, công bố Lời tựa Tin Mừng theo Thánh Gioan và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho Đại hội.

Sau khi điểm danh, duyệt nghị trình, bầu chọn thư ký và kiểm phiếu viên, cũng như giới thiệu điều phối viên, Đại hội bắt đầu các nội dung làm việc:

  • Cha Bề Trên Giám Tỉnh trình bày báo cáo tổng kết sứ vụ dựa trên Tuyên ngôn Sứ vụ nhiệm kỳ trước, đồng thời đánh giá việc thực hiện các nghị quyết và khuyến nghị của nhiệm kỳ vừa qua.
  • Cha Tổng Quản lý Tỉnh Dòng trình bày báo cáo tài chính và công tác quản lý.
  • Ban Trù bị trình bày bản đúc kết việc chia sẻ tài liệu “Hãy là chứng nhân cho Thầy”.

  • Trong phần còn lại của buổi sáng và buổi chiều, đại diện các tiểu ban Kinh Thánh, Giáo dục, Truyền giáo, Môi trường sinh thái và Linh đạo lần lượt trình bày kết quả khảo sát, đánh giá và đề xuất phương hướng hoạt động; sau đó đối thoại với các nghị viên.

Ngày 17/3, các nghị viên dâng ngày cho Chúa trong Thánh lễ buổi sáng tại nhà nguyện. Phiên làm việc thứ hai của Đại hội khởi đầu với phần trình bày của Cha Thư ký Tỉnh Dòng về bản tổng hợp 17 kiến nghị từ các đại hội địa phương. Từ đó, Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết để đưa các kiến nghị vào nghị quyết hoặc khuyến nghị cho nhiệm kỳ 2026–2029.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục thảo luận để hình thành Tuyên ngôn Sứ vụ cho nhiệm kỳ mới, đồng thời đóng góp ý kiến nhằm xây dựng và phát triển các cộng đoàn và giáo xứ do các linh mục và tu sĩ Ngôi Lời đang phục vụ tại 13 giáo phận.

Vào cuối ngày, Cha Thư ký Tỉnh Dòng đã công bố và trao thư của Tổng quyền bổ nhiệm Giám Tỉnh và Hội đồng Tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2026–2029, gồm:

Cha GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD – Giám Tỉnh
Cha Martinô Lê Quang Tuấn, SVD – Phó Giám Tỉnh
Cha Vinhsơn Trần Trung Bảo, SVD – Bảo hiến
Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD – Thành viên
Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, SVD – Thành viên

Sau bài hát Salve Regina, cha Giám Tỉnh chính thức tuyên bố bế mạc Đại hội Tỉnh Dòng.

Trong giờ Kinh Chiều, các nghị viên đã chầu Thánh Thể để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho Tỉnh Dòng trong thời gian Đại hội cũng như trong các hoạt động sứ vụ.


Ngày 18/3, ngày thứ ba – cũng là ngày Tu nghị Tỉnh Dòng – số lượng nghị viên được giảm bớt theo quy định. Như thường lệ, Tu nghị bắt đầu bằng Thánh lễ sáng Thứ Tư tuần IV Mùa Chay.

Sau đó, Tu nghị khai mạc phiên làm việc tại hội trường với các nghi thức rước nến Phục Sinh, cung nghinh Sách Thánh, và lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Các nghị viên, cùng với Chủ tọa, Điều phối viên, Kiểm phiếu viên và Ban Thư ký, tiến hành thảo luận, duyệt xét và biểu quyết để hoàn tất các Nghị quyết, Khuyến nghị và Tuyên ngôn Sứ vụ cho nhiệm kỳ 2026–2029.

Vào lúc 16h00, Tu nghị khép lại với bài hát Salve Regina. Cha Giám Tỉnh chính thức tuyên bố bế mạc Tu nghị lần thứ VI của Tỉnh Dòng trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi thành phần.

Bài: Nguyên Vũ – Photo: Xuân Quý

Bài trướcLỜI SỐNG (19/3, Thánh Cả Giuse, Lễ trọng)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 4 MC)