✍️ Viết Mậu – Đình Huy
Cộng đoàn Thần học Mai Khôi
Mùa Vọng là thời gian ân phúc giúp mỗi người nhìn lại hành trình đức tin của mình, từ đó canh tân và hoán cải để sẵn sàng đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Trong tâm tình ấy, ngày 13/12/2025, Cộng đoàn Thần học đã tổ chức buổi tĩnh tâm Mùa Vọng dưới sự hướng dẫn của cha giảng phòng Phanxicô Xaviê Nguyễn Du Trí, SVD
Dựa trên đoạn Tin Mừng Lc 12,35–40, cha giảng phòng đã dẫn dắt anh em đi vào chiều sâu đời sống thiêng liêng qua ba hình ảnh giàu ý nghĩa: thắt lưng, ngọn đèn và cánh cửa. Với hình ảnh “thắt lưng”, cha mời gọi mỗi người biết giữ cho tâm trí luôn tỉnh thức trong Chúa, đồng thời phân định điều gì là cần thiết và điều gì không còn phù hợp trong đời sống đức tin và tu trì hôm nay.
Tiếp đến, nơi hình ảnh “ngọn đèn”, cha nhấn mạnh đến chiều kích nội tâm của đời sống thiêng liêng. Không dừng lại ở vẻ bề ngoài, người môn đệ được mời gọi tự vấn xem lượng “dầu ân sủng” trong đời mình có đủ để ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng hay không. Hình ảnh tim đèn chấp nhận bị tiêu hao cũng trở thành lời mời gọi anh em dám bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng hy sinh để đem ánh sáng Tin Mừng đến cho người khác.
Sau cùng, với hình ảnh “cánh cửa”, cha giảng phòng chạm đến thực tế đời sống hằng ngày: mỗi người đã biết mở cửa lòng để đón Chúa và những người bé mọn chưa, đồng thời có đủ tỉnh thức để đóng lại trước những cám dỗ làm tổn hại đời sống thiêng liêng hay không.
Kết thúc buổi tĩnh tâm, cha mời gọi anh em dành thời gian suy niệm và tự vấn về tình trạng nội tâm của mình, để qua đó canh tân đời sống và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón Chúa đến trong niềm vui và bình an đích thực.
Cộng đoàn Triết học An Nhơn

Ngày 13/12/2025, Cộng đoàn Triết Học An Nhơn đã tổ chức buổi tĩnh tâm trong tâm tình Mùa Vọng. Dựa trên đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 11,16–19), cha Giuse Quách Minh Đức, C.Ss.R., đã có những chia sẻ, mời gọi quý cha và quý thầy trong cộng đoàn suy tư về chủ đề: “Chúng ta là những môn đệ nào của Chúa Giêsu?” Qua đó, ngài giúp cộng đoàn nhìn lại hình ảnh người môn đệ trưởng thành, đầy xác tín, hay còn non nớt và ấu trĩ trong đời sống đức tin.
Ngày tĩnh tâm là dịp để các thành viên trong cộng đoàn lắng đọng và suy tư sâu xa hơn về căn tính của người tu sĩ Ngôi Lời. Trong tâm tình Mùa Vọng, cộng đoàn được mời gọi canh tân đời sống, hoán cải bản thân, để chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng đón mừng Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể.











