Trong tâm tình tạ ơn và tri ân, vào ngày 30/05/2026, Học viện Ngôi Lời – Sài Gòn đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn và Tổng kết năm học 2025 – 2026 để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt năm học vừa qua. Đồng thời, cộng đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý ân nhân, thân nhân và tất cả những người đã quảng đại đồng hành, nâng đỡ Học viện trong công tác đào tạo. Thánh lễ do cha Antôn Nguyễn Phi Tiến, Đặc trách Học viện, chủ tế với sự hiện diện của quý cha trong hạt Sài Gòn, quý thầy, quý ân nhân, thân nhân của quý cha, quý thầy đang học tập tại Học viện cùng đông đảo khách mời.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Du Trí đã gợi mở một chiều kích sâu sắc của đời sống đào tạo khi trình bày việc học như một hình thức khổ chế giúp người môn đệ tham dự vào sứ vụ của chính Đức Kitô. Theo cha, học tập không chỉ là việc tiếp thu kiến thức hay trau dồi khả năng chuyên môn, mà còn là hành trình rèn luyện bản thân qua sự kiên trì, hy sinh và tinh thần kỷ luật. Những giờ học tập miệt mài, những nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân hay những khó khăn trong đời sống thường ngày đều có thể trở thành phương thế giúp người môn đệ kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa.
Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn suy niệm lời Đức Giêsu trong Tin Mừng: “Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách Ta êm ái và gánh Ta nhẹ nhàng.” Ách của Đức Kitô không phải là gánh nặng đè ép con người, nhưng là lời mời gọi bước theo Ngài trong tình yêu và sự tín thác. Khi người môn đệ biết gắn kết việc học tập và đời sống đào tạo với Thiên Chúa, những khó khăn, áp lực hay thử thách sẽ trở thành cơ hội để trưởng thành trong đức tin và trong đời sống phục vụ. Bên cạnh đó, cha cũng giúp mọi người nhận ra rằng những nỗ lực trong năm học không chỉ nhằm đạt được những thành quả tri thức, mà còn hướng đến việc đào luyện con người toàn diện, chuẩn bị cho sứ vụ truyền giáo của Dòng Ngôi Lời. Việc học, vì thế, trở thành một hành trình cộng tác với ân sủng Thiên Chúa và tham dự vào công trình của Đức Kitô giữa lòng thế giới.

Sau Thánh lễ, quý cha, quý thầy, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau tham dự bữa cơm thân tình trong bầu khí vui tươi và đầm ấm. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành một năm học, mà còn là cơ hội để thắt chặt tình hiệp thông giữa Học viện với quý ân nhân, thân nhân và những người luôn yêu thương, đồng hành trong hành trình đào tạo. Những cuộc trò chuyện chân thành, những lời thăm hỏi và sự hiện diện đầy tình nghĩa của mọi người đã làm cho ngày tổng kết năm học thêm ý nghĩa, đồng thời khơi dậy tâm tình biết ơn và niềm hy vọng cho chặng đường phía trước.
✍️ Ngọa Long











