TRỞ LẠI NADARÉT – ĐI VÀO SA MẠC
✍️ Truyền thông Cộng Đoàn Triết Học
Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay Thánh 2026, Cộng đoàn Triết Học Ngôi Lời đã có một ngày tĩnh tâm đầy ý nghĩa vào thứ Bảy, ngày 07/03/2026, như một khoảng lặng cần thiết để quý cha và quý thầy nhìn lại hành trình ơn gọi của mình và kín múc sức mạnh từ cuộc khổ nạn của Đức Kitô.
Trong buổi sáng thứ Bảy, cộng đoàn đã được lắng nghe những chia sẻ từ Cha giảng phòng Antôn Trần Khắc Bá, SJ. Cha đã mời gọi cộng đoàn suy niệm hai hướng đi thiêng liêng của hành trình Mùa Chay: trở lại Nadarét và bước vào sa mạc.
Trước hết, với chủ đề “TRỞ LẠI NADARÉT” (Lc 2,51-52), Cha giảng phòng mời gọi mỗi người trở về với quê hương của Chúa Giêsu – nơi Ngài đã sống những năm tháng ẩn dật, lớn lên trong sự khôn ngoan, ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Từ Nadarét của Chúa, mỗi người cũng được mời gọi trở về với “Nadarét” của chính mình: trở về với quê hương, với ký ức đời mình, và nhất là trở về với những ngày đầu tiên khi bước vào đời sống tu trì.
Tiếp đến, với chủ đề “ĐI VÀO SA MẠC” (Lc 4,1-13), Cha giảng phòng mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm hành trình của Đức Giêsu trong sa mạc. Sa mạc thường gợi lên hình ảnh của nắng gió, cát bụi và sự thiếu thốn. Tuy nhiên, trong nhãn quan thiêng liêng, sa mạc lại là nơi thuận lợi để thanh luyện tâm hồn và gặp gỡ Thiên Chúa cách sâu xa hơn. Chính nơi đó, con người ý thức rõ sự mỏng giòn của mình và cảm nhận mạnh mẽ hơn sự cần thiết của ân sủng Chúa.
Ngày tĩnh tâm khép lại với giờ Kinh Chiều, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Tất cả cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban, đồng thời xin Ngài tiếp tục đồng hành, nâng đỡ để mỗi người trung thành hơn với ơn gọi và hăng say bước theo Đức Kitô trên hành trình phục vụ Tin Mừng.
Bài viết: Đình Huy











