BTT Triết Học An Nhơn
Ngày 29/08/2026, Cộng đoàn Triết học An Nhơn vui mừng được đón tiếp quý cha đến từ Ấn Độ và Ba Lan ghé thăm. Đây không đơn thuần chỉ là một chuyến viếng thăm, mà còn là dịp để anh em gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ và cảm nhận sâu sắc hơn tình huynh đệ trong đại gia đình Ngôi Lời.
Vào buổi chiều cùng ngày, anh em Triết học An Nhơn đã có buổi gặp gỡ với quý cha để lắng nghe những chia sẻ về con người, đời sống ơn gọi cũng như kinh nghiệm truyền giáo của các ngài. Qua những câu chuyện thực tế, anh em Triết hiểu thêm về những khó khăn và thách đố trong công cuộc truyền giáo. Đây cũng là động lực để mỗi người cố gắng và nỗ lực hơn trong việc học tập, rèn luyện và chuẩn bị cho sứ vụ tương lai.
Trong những ngày quý cha lưu lại cộng đoàn, anh em Triết hoàn toàn giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Đây vừa là một cơ hội thực hành ngoại ngữ, vừa là lời nhắc nhở để mỗi anh em ý thức hơn về tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với đời sống và sứ vụ truyền giáo.
Qua cuộc gặp gỡ, quý cha chia sẻ:
“The Vietnamese SVD brothers are very friendly and hospitable. When we arrived at the Philosophy Community, we felt a strong sense of familiarity, as the warm welcome from the philosophy students made us feel right at home.”
(Tạm dịch: “Các anh em SVD Việt Nam rất thân thiện và hiếu khách. Khi đến Cộng đoàn Triết học, chúng tôi cảm nhận được một sự gần gũi đặc biệt. Sự đón tiếp nồng hậu của các anh em Triết sinh khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở chính ngôi nhà của mình.”)
Quý cha cũng nhắn nhủ:
“You are truly members of the SVD: many faces, but one heart.”
(Tạm dịch: “Anh em thực sự là những thành viên của Dòng Ngôi Lời: nhiều khuôn mặt nhưng cùng một trái tim.”)
Trong hai ngày lưu trú tại Cộng đoàn Triết học An Nhơn, quý cha còn được một số anh em Triết đồng hành đến tham quan và mua sắm tại một số địa điểm ở Sài Gòn. Đây cũng là dịp để quý cha hiểu biết thêm về văn hóa, đời sống và con người Việt Nam.
Tối ngày 30/08/2026, Cộng đoàn Triết học An Nhơn đã có buổi tri ân và chia tay quý cha trong bầu khí thân tình, để lại nhiều kỷ niệm đẹp và tình huynh đệ hiệp nhất trong Ngôi Lời.
Thank you for coming, Fr. Mariuz, Fr. Stephen, Fr. Clement and Fr. Anuranzin!












