Suy Niệm LC Thứ Hai tuần V TN B

0
540

Thầy P. X. Đinh Duy Thiên – Học viện Ngôi Lời

Bài đọc: St 1,1-19

Tin Mừng: Mc 6,53-56

Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

—– o0o —–

ĐỀU ĐƯỢC KHỎI

 

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đã trải qua những lần đau ốm bệnh tật. Mỗi khi bị bệnh, nhất là khi bị bệnh nặng, chúng ta luôn tìm các phương thế, thuốc thang để được chữa lành.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại cách ngắn gọn việc dân chúng khi nghe tin Đức Giêsu ở đâu, thì cáng bệnh nhân đến để ít nhất là được chạm đến tua áo của Người và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Xem ra, cách chữa bệnh của Chúa Giêsu thật kỳ lạ, ít tốn kém nhưng chỉ cần niềm tin của bệnh nhân. Việc chữa lành như thế cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu là Đấng quyền năng, có thể chữa lành mọi bệnh tật. Với nhãn quan khoa học, con người ngày nay dễ dàng kết án cách chữa trị của Chúa Giêsu là mê tín, bởi vì họ chỉ tin rằng việc chữa lành bệnh tật chỉ cậy vào một nền y khoa phát triển. Nhưng không, dù y học phát triển, con người vẫn không thể chữa lành mọi bệnh tật. Con người vẫn cần đến sự trợ giúp của Chúa để có thể tìm ra phương thuốc chữa lành.

Trên thực tế, con người chúng ta không chỉ có bệnh tật nơi thân xác mà còn có bệnh tật nơi tâm hồn. Căn bệnh nơi tâm hồn mới là căn bệnh thật sự đáng sợ và nguy hiểm cần được chữa lành. Căn bệnh ấy chỉ có Thiên Chúa mới có thể chữa lành cho chúng ta thông qua ân sủng của các Bí Tích. Nhưng liệu rằng, chúng ta có biết ý thức và tìm đến với Chúa như khi xưa dân miền Ghennêxarét đã chạy đến với Chúa để được Người chữa lành hay không?

Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn hiện diện bên chúng con nơi các Bí Tích và trong mọi biến cố của cuộc đời, nhưng nhiều khi chúng con chẳng hề tìm đến với Ngài. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ đến Chúa, chạy đến với Ngài để được chữa lành cả về thân xác lẫn tâm hồn. Amen.

Bài trướcThánh Lễ Truyền Chức Linh Mục THẦY PHÓ TẾ TÔMA NGUYỄN LÊ ANH SƠN, SVD Ta-Gay-Tay, Phi Luật Tân
Bài tiếp theoSuy Niệm LC Thứ Ba tuần V TN B