Suy Niệm LC Thứ Ba tuần V TN B

0
328

Thầy Phaolô Nguyễn Hữu Thiện – Học viện Ngôi Lời

Bài đọc: St 1,20-2,4a

Tin Mừng: Mc 7,1-13

Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như  rửa  chén  bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, […].

—– o0o —–

ĐÂU LÀ ĐIỀU CỐT YẾU CỦA LỀ LUẬT

Trong lịch sử cứu độ, lề luật đóng một vài trò rất quan trọng trong các sinh hoạt tôn giáo cũng như xã hội. Vì thế, khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu cũng trân quý, không phá bỏ lề luật, nhưng là Ngài củng cố và kiện toàn lề luật.

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không lên án việc các biệt phái và luật sĩ rửa tay trước khi dùng bữa, nhưng Ngài lên án lối sống giả hình của họ. Họ tuân giữ những tục lễ truyền thống mà bỏ qua giới răn quan trọng của Chúa. Như trong việc báo hiếu, họ lấy lý do vì đã dâng cho Chúa cái gì đó nên không cần phải phụng dưỡng cha mẹ nữa. Kinh Thánh và Thập Điều cho chúng ta thấy rằng hiếu kính không còn đơn giản là một lời khuyên nên làm hay không, mà đúng hơn đó là lệnh truyền của Chúa buộc con người phải thi hành.

Xã hội ngày nay không ít người vịn vào lý do bận rộn mà không có thời gian quan tâm đến cha mẹ. Thậm chí họ còn thuê người để chăm sóc cha mẹ khi về già, đau yếu, bệnh tật hoặc gửi vào trại dưỡng lão, vì nghĩ rằng cứ bỏ tiền ra là thay thế tất cả. Khi cha mẹ ra đi, họ thống hối bằng những giọt nước mắt, bằng lễ tang thật lớn. Thứ hiếu nghĩa muộn màng ấy, ngày nay không hiếm.

Cha ông ta thường nói: “phi hiếu bất thành nhân”. Kẻ nào vong ân bội nghĩa với mẹ cha thì cũng không trông mong người đó sống tốt với ai khác. Có chăng cũng chỉ là hình thức cầu lợi cho bản thân, giống như những người Chúa lên án trong bài Tin Mừng hôm nay. Do đó, điều cốt yếu của lề luật là tinh thần mới mà trên hết tất cả, đó là đức ái.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thời đại căng đầy những thứ lề luật buộc phải tuân giữ. Xin cho chúng con học được tinh thần mới, đó là thi hành đức ái khi thực thi lề luật. Amen.

Bài trướcSuy Niệm LC Thứ Hai tuần V TN B
Bài tiếp theoSuy Niệm LC Thứ Tư tuần V TN B