Ngày 27/4: NGUỒN HY VỌNG NƠI CHÚA THÁNH THẦN

0
227

https://youtu.be/LICB_-F4xrQ

Ngôi Thánh Thần là niềm hy vọng. Bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, ở đó luôn có thể có một tương lai, luôn tái sinh những giấc mơ, luôn mở ra cho chúng ta con đường.

Thánh Thần như là sức mạnh đưa chúng ta về phía trước, Ngài không để chúng ta chỉ sống với quá khứ cũng không cho phép ta giam hãm mình trong những gì đã đạt được.

Ngài hướng dẫn, nhưng để cho chúng ta bước đi; Ngài không kéo chúng ta như búp bê, nhưng là giúp chúng ta đưa ra quyết định, giúp ta sử dụng những tài năng của mình, giúp cách tổ chức, giúp làm việc chung vì một tương lai tốt đẹp, giúp tìm kiếm sự công bình và sự đoàn kết:

“Thánh Thần xây dựng vương quốc của Thiên Chúa trong quá trình lịch sử… khuyến khích con người trong trái tim của họ và làm nảy mầm những hạt giống cứu độ vĩnh cửu trong kinh nghiệm của con người” ( TMA số 45).

Cho dù chúng ta không thể hoàn thành ngay bây giờ tất cả những ước nguyện của mình, chúng ta biết rằng Thiên Chúa chuẩn bị cho những bạn hữu của Ngài một niềm hạnh phúc vĩnh cửu, nơi đó ta được ngập tràn niềm vui trong sự hiện diện vinh quang của Ngài (Kh 21,1-5). Chúa Thánh Thần muốn đưa ta tới Thành Đô Thiên Quốc, nơi ta không thể tưởng tượng được, và Ngài làm cho chúng ta bước đi vững vàng tới sự hạnh phúc tràn đầy này:

“Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).

 

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒNVíctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcCĐ. THẦN HỌC QUẢNG BÁ ƠN GỌI TẠI GX. BÙI MÔN
Bài tiếp theoNgày 28/4: GIÁ TRỊ CỦA CUỘC SỐNG