Ngày 12/3 – NGUỒN TỰ DO ĐÍCH THỰC

0
469

Tôi khẩn cầu Chúa Thánh Thần soi sáng để tôi khám phá ra đâu là những thứ nô lệ thật sự của tôi, những điều gì đang làm cho tôi bị đau khổ một cách vô ích, những điều làm mất đi niềm vui cuộc sống, đâu là nỗi buồn, những mối hận thù, những bất mãn mà tôi đang mang trong lòng.

Tôi cố gắng để đối đầu một cách sáng suốt với những nô lệ trước cái nhìn của Chúa Kitô, và tôi nhận thức được những kế hoạch của mình: tôi có thực sự muốn giải phóng bản thân khỏi những thứ nô lệ này hay tôi thực sự muốn ở lại trong chúng?

Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho tôi ơn biết khám phá ra Ngài là sự tự do đích thực, và tôi cầu xin một cách liên lỉ ước muốn được giải thoát và phục hồi sinh khí, nhiệt huyết sống, sự cầu tiến, tình yêu thương và niềm vui khi trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu.

Tôi tự hình dung cuộc sống hàng ngày của tôi, công việc của tôi, việc tiếp xúc với mọi người sẽ thế nào, nếu tôi muốn để cho Chúa Thánh Thần ban cho tôi sự tự do đích thực.

Tôi cố gắng để sau khi cầu nguyện thì sẵn sàng sống như vậy trong từng giây phút của cuộc sống.

Bài trướcNgày 11/3 – GẶP GỠ THIÊN CHÚA NƠI THA NHÂN
Bài tiếp theoNgày 13/4 – LẠY CHÚA THÁNH THẦN XIN GIÚP CON NHẬN RA NGÀI