Phép lành Toà Thánh của Đức Thánh Cha Phanxicô cho các tu sĩ Dòng Ngôi Lời

0
112

…nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thành Lập Dòng Ngôi Lời (1875-2025)

Mến gửi Cha Anselmo Ricardo Ribeiro, SVD
Bề Trên Tổng Quyền Dòng Ngôi Lời

Khi Cha cùng quý tu sĩ quy tụ tại Steyl để cử hành kỷ niệm 150 năm thành lập Dòng Ngôi Lời, tôi hân hoan gửi đến Cha và toàn thể anh em tu sĩ trong Hội Dòng lời cầu nguyện thiết tha cùng sự hiệp thông huynh đệ của tôi. Tôi cũng xin gửi lời chào thân ái đến người dân Steyl và tất cả những ai đang tham dự các cử hành mừng biến cố trọng đại và đầy niềm vui trong lịch sử của Hội Dòng.

Thật vậy, Steyl là một địa điểm đầy ý nghĩa, bởi chính tại nơi đây, vào ngày 8 tháng 9 năm 1875, Thánh Arnold Janssen đã thành lập Dòng Ngôi Lời, tiếng La-tinh là Societas Verbi Divini, qua việc khai trương cơ sở truyền giáo. Nay khi anh em trở về quê hương của Đấng Sáng Lập khả kính, anh em hoàn toàn có thể chiêm ngắm lại một thế kỷ rưỡi đã qua với niềm hân hoan và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng vì muôn vàn hồng ân và phúc lành đã lãnh nhận. Tôi cũng hiệp lời cùng anh em dâng lời cảm tạ, vì hoa trái từ sứ vụ truyền giáo của anh em trong suốt những năm qua đã mang lại nhiều ích lợi sâu xa cho Giáo Hội hoàn vũ.

Việc trở về nguồn cội và chiêm niệm về khởi đầu, đặc biệt là từ nguồn cảm hứng của Thánh Arnold, người đã để lại một đặc sủng cao quý được đặt trên sức mạnh của Đức Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, sẽ giúp anh em được thêm can đảm và phấn khởi trong sứ vụ truyền giáo. Từ khởi đầu, anh em đã được thúc đẩy ra đi, theo gương các Tông Đồ, để loan báo Lời Cứu Độ đến tận cùng thế giới, đặc biệt là tại Trung Hoa. Thật vậy, những hạt giống đức tin mà các vị tiền bối đã gieo trồng vẫn không ngừng sinh hoa kết trái, mà các cộng đoàn đông đảo và lan rộng của Hội Dòng hôm nay là một minh chứng sống động.

Tuy nhiên, việc biết ơn các bậc tiền nhân không làm giới hạn tầm nhìn của chúng ta, trái lại, còn mở rộng nó, giúp chúng ta tiến bước với sự khôn ngoan hơn và một tinh thần mới! Thật ý nghĩa khi dịp cử hành kỷ niệm này lại diễn ra vào Lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, vì chính Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên các môn đệ tại Giêrusalem, và cũng là Đấng đã hướng dẫn những người anh em tiên khởi của Hội Dòng đáp lại lời mời gọi loan báo Tin Mừng cho muôn dân (x. Mt 28,19-20), cũng sẽ là Đấng tiếp tục hướng dẫn anh em hôm nay trong việc phân định những phương thế mới và đầy sáng tạo để đem Lời Cứu Độ của Thiên Chúa đến với con người thời đại này.

Trong chiều hướng đó, chủ đề mà anh em đã chọn cho dịp kỷ niệm – “Làm chứng cho Ánh Sáng: Từ khắp nơi, cho mọi người” – là một lời nhắc nhở thật đúng lúc rằng Sứ Điệp Tin Mừng – soi sáng và giải thoát – thật sự dành cho hết thảy mọi dân tộc. Thật vậy, khi Đức Giêsu “sai các Tông Đồ đi mời gọi mọi người đến dự tiệc do một người chuẩn bị, Người nói: ‘Hãy ra ngoài và đưa mời tất cả vào’, cả người trẻ lẫn người già, người khỏe mạnh lẫn người bệnh tật, người công chính lẫn tội nhân. Tất cả, tất cả, tất cả!” (Huấn từ tại nghi lễ chào mừng Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Lisbon, ngày 03/08/2023). Đây không chỉ là một tình cảm trừu tượng, mà còn là một nguyên tắc thiêng liêng và thực hành sâu xa để hướng dẫn đời sống cá nhân, mục vụ và truyền giáo của anh em mỗi ngày. Hơn nữa, anh em luôn có thể đáp lại ơn gọi thánh hiến của mình bằng niềm vui và sự tín thác, vì Chúa đã hứa với các môn đệ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Vì thế, lời cầu nguyện của tôi cho tất cả anh em, đặc biệt trong Năm Thánh này được tập trung vào đức cậy, là hôm nay và trong nhiều năm sắp tới, anh em sẽ luôn tràn đầy nhiệt huyết và niềm hy vọng khi tiếp tục mang Lời Cứu Độ của Thiên Chúa đến tận cùng thế giới – đến những vùng ngoại biên, đến với người di dân và những ai không có tiếng nói, đến với người nghèo nhất và bệnh tật nhất giữa chúng ta. Cho mọi người! Vì thật vậy, chúng ta hết thảy đều là anh chị em – Fratelli tutti.

Với những tâm tình đó, và phó thác từng thành viên trong Dòng Ngôi Lời cho lời chuyển cầu của Thánh Arnold Janssen và Mẹ Maria, Mẹ Hội Thánh, tôi thân ái ban Phép Lành Tòa Thánh như bảo chứng của sự khôn ngoan, vui mừng và bình an trong Đức Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể.

Làm tại vương cung Thánh đường thánh Gioan Laterano, Rôma ngày 8 tháng 4 năm 2025

+ Phanxicô
Giáo hoàng

(Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ – Truyền Thông Ngôi Lời Việt Nam)


 

Nguyên văn tiếng Anh:

To the Reverend Anselmo Ricardo Ribeiro, SVD Superior General of the Society of the Divine Word

As you gather in Steyl to mark the 150th anniversary of the foundation of the Society of the Divine Word, I gladly assure you and all your religious confreres of my prayerful closeness and solidarity. I likewise extend heartfelt greetings to the people of Steyl and those participating in the celebrations of this joyful and important milestone in your history.

Indeed, Steyl is a highly significant place, for it was there, on 8 September 1875, that Saint Arnold Janssen established the Societas Verbi Divini with the inauguration of a mission house. As you now return home to the place of your holy founder’s shrine, you can rightly look back over the past century-and-a-half with joy, and express deep gratitude to Almighty God for the many graces and blessings you have received. I too join in your act of thanksgiving, for the fruitfulness of your missionary activity over these years has been of profound benefit to the universal Church.

By returning to your roots and reflecting on your origins, especially the inspiration of Saint Arnold, who bequeathed a sublime charism based on the power of Christ the Divine Word, you can surely take renewed encouragement from the missionary impulse that, from your very beginnings, led your brothers to set out, in imitation of the apostles, in order to proclaim the saving Word to the furthest parts of the world, not least to China. Indeed, the ecclesial seeds they sowed have continued to bear much fruit, to which today’s widespread and numerous communities of the Congregation bear eloquent testimony.

Yet, appreciating our forebears does not limit our horizons; on the contrary, it expands them, enabling us to move forwards with greater wisdom and fresh energy! How fitting, then, that this anniversary celebration is taking place on the Solemnity of Pentecost, for the Holy Spirit who came upon the disciples in Jerusalem, and who led your earliest brothers to follow the Lord’s call to spread the Gospel to all nations (cf. Mt 28:19-20), is the same Spirit who will guide you still to discern new and creative ways of bringing God’s saving Word to the men and women of today.

In this regard, the theme you have chosen for your commemoration, “Witnessing to the Light: from Everywhere, for Everyone”, is a timely reminder that the illuminating and liberating Message of the Good News is truly for all peoples. Indeed, when Jesus “sends the apostles to invite people to the banquet which a man had prepared, he tells them, ‘Go out and bring in everyone’, young and old, healthy and infirm, righteous and sinners. Everyone, everyone, everyone!” (Address at the Welcome Ceremony of World Youth Day, Lisbon, 3 August 2023). This is no merely abstract sentiment, but a profoundly practical and spiritual principle for guiding your personal, pastoral and missionary activity each day. What is more, you can always respond to your religious vocation with joy and confidence, for the Lord left a pledge to his disciples in these words: “remember, I am with you always, to the end of the age” (Mt 28:20).

My prayer, then, for all of you, especially in this Jubilee Year focussed on the virtue of hope, is that today and in the many years to come, you will be full of enthusiasm and hope as you continue to bring the saving Word of God to the furthest reaches of the world. To the margins and peripheries, to migrants and the voiceless, to the poorest and sickest in our midst. To everyone! For we are indeed all brothers and sisters — Fratelli tutti.

With these sentiments, and entrusting each member of the Society of the Divine Word to the intercession of Saint Arnold Janssen and Mary, Mother of the Church, I cordially impart my Blessing as a pledge of wisdom, joy and peace in Jesus the Incarnate Word.

Rome, Saint John Lateran, 8 April 2025

+ Franciscus

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm C
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 3 Phục Sinh)