LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 18 TN)

0
1

Tin Mừng: Mt 15,21-28

Đức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”. Nhưng Người không đáp lại một lời. Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi”. Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”. Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.


SUY NIỆM

KIÊN TRÌ TRONG THỬ THÁCH (Tu sĩ Phêrô Trần Quốc Dũng)

Trong hành trình đức tin, chúng ta thường gặp những thách đố như nghèo khó, bệnh tật hay khủng hoảng trong các mối tương quan. Nhưng nếu ta kiên trì đến với Chúa như người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ được chữa lành và nâng đỡ.

Đoạn Tin Mừng cho ta thấy những khía cạnh quan trọng của niềm tin. Thứ nhất là lòng tin của người phụ nữ Canaan: bà không bỏ cuộc trước sự im lặng của Chúa Giêsu, cũng chẳng nản chí trước những lời nghe như phũ phàng, nhưng một lòng vững tin vào quyền năng của Chúa. Thứ hai là sự khiêm nhường. Bà chấp nhận mình là “chó con” xin ăn những mảnh vụn rơi từ bàn của chủ, đây là sự hạ mình và phó thác hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Thứ ba là lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu: lúc đầu Người có vẻ từ chối, nhưng cuối cùng Người đã động lòng trước đức tin và sự phó thác của người phụ nữ.

Từ tâm tình của người phụ nữ Canaan, chúng ta nhận ra những khía cạnh quan trọng của người Kitô hữu: lòng tin cần sự kiên trì, không nản chí trước những trở ngại. Thử thách là cơ hội để ta lớn lên trong mối tương quan với Chúa, hãy kiên trì, nó là bước đệm để đến gần Chúa hơn. Kế đến là lòng khiêm nhường. Người phụ nữ ấy chẳng đòi hỏi, không tranh luận, chỉ khiêm nhường đón nhận những gì Chúa ban. Đây là thái độ mà mỗi người cần có khi đến với Chúa. Cuối cùng, chúng ta cũng cần nhận biết rằng Chúa không phân biệt ai, Người luôn luôn an ủi và khích lệ chúng ta. Người phụ nữ không thuộc dân Ítraen, bà vẫn nhận được ân sủng nhờ lòng tin. Tất cả mọi người là con cái Chúa, vì thế Người luôn yêu thương và nâng đỡ, bất kể nguồn gốc hay địa vị, chúng ta cũng cần mở rộng tâm hồn với tất cả mọi người xung quanh.

Lạy Chúa, xin dạy con biết khiêm nhường trong cầu nguyện, nhận ra lòng thương xót của Ngài trong khó khăn thử thách. Xin ban thêm đức tin, để con không bao giờ mất hy vọng vào Ngài. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 18 TN)