Tin Mừng: Mt 16,24-28
Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị”.
SUY NIỆM
MẤT MÀ ĐƯỢC – ĐƯỢC MÀ MẤT? (Tu sĩ Giuse Tạ Quang Duy)
“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”, là lời căn dặn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trong đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay. Lời này xem ra thật là nghịch lý với lẽ thường của đời sống.
Theo lẽ thường, ai trong chúng ta lại không muốn “cứu mạng sống mình”, nghĩa là lo sao để được sống trong an toàn, được đảm bảo quyền lợi, được thảnh thơi khỏi những liên luỵ vì tương quan, giúp đỡ tha nhân. Nhưng dường như khi phấn đấu cho một cuộc sống thảnh thơi như thế lại khiến ta cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Khi bận tâm quá mức cho cuộc sống này chúng ta dễ bỏ quên chuẩn bị chu đáo cho sự sống vĩnh cửu. Trái lại, nếu ta dám “liều mất mạng sống”, nghĩa là dám dấn thân sống vì sứ vụ hay lý tưởng cao đẹp thiện lành, thậm chí chấp nhận mất cả sự sống trần thế, thì lại tìm được ý nghĩa sống đích thực, là sự sống muôn đời trong Thiên Chúa.
Thế nhưng, phải chăng Chúa muốn ta phải đi tìm cái chết? Không phải vậy! Người muốn chỉ cho ta con đường chân lý. Vì có lẽ trong đời không ít lần ta sống dè chừng: tìm cách giữ ý, giữ miệng, giữ hình ảnh… cho được yên thân vì “dây vào chi cho mệt”. Có những khi ta xem ra cũng muốn phục vụ, muốn hy sinh chút gì nhưng rồi lại sợ tốn giờ, tốn sức, mất sự riêng tư. Vì thế, Chúa không mời gọi ta phải trở thành anh hùng hay tử đạo tức thì, nhưng Người mời gọi tôi sống can đảm hơn mỗi ngày: từ bỏ cuộc vui chơi để mục vụ giáo lý; dành thời gian thăm hỏi người bệnh, người già neo đơn; dám sống thật, tin thật dù có thể phải chịu thiệt. Xem ra khi sống như thế, tôi tìm được niềm vui vì một điều lớn lao hơn: có Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con mỗi ngày thêm can đảm một chút thôi để con sẵn sàng sống dấn thân cho đức tin và sứ vụ. Amen.











