LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 18 TN)

0
1
Thánh Đa Minh Linh Mục. Lễ nhớ

Tin Mừng: Mt 17,14-20

Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được”. Đức Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi”. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”.

SUY NIỆM

NẾU ANH EM CÓ LÒNG TIN BẰNG HẠT CẢI (Tu sĩ Phêrô Trần Phúc Giáp)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, một người cha đau khổ đến gặp Chúa Giêsu để xin chữa lành cho đứa con trai bị kinh phong. Ông đã từng đưa con đến với các môn đệ, nhưng họ không chữa được. Chúa Giêsu đã quở trách thế hệ “cứng lòng tin”, rồi Ngài ra tay chữa lành đứa trẻ.

Sau sự việc ấy, các môn đệ đến hỏi riêng Chúa: “Tại sao chúng con lại không trừ được quỷ ấy?” Chúa trả lời: “Vì anh em kém lòng tin.” Câu trả lời ấy tuy ngắn gọn nhưng làm sáng lên một sự thật sâu xa: quyền năng của Thiên Chúa không hoạt động nơi những tâm hồn thiếu lòng tin. Niềm tin không phải là một ý niệm mơ hồ hay một cảm xúc nhất thời, mà là một thái độ sống , dám đặt trọn vẹn cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa, để Ngài hành động.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt cải, loại hạt nhỏ nhất trong các loại hạt, để diễn tả sức mạnh của lòng tin. Chỉ cần một niềm tin nhỏ như hạt cải, nhưng nếu thật lòng và kiên vững, nó cũng đủ để chuyển núi dời non. Như thế, điều quan trọng không phải là “lượng” đức tin, mà là “chất” đức tin – một lòng tin chân thành, gắn bó mật thiết với Chúa và tin rằng không gì là không thể đối với Ngài.

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta không thiếu những lúc cảm thấy bất lực, thất vọng, hoặc hoài nghi về sức mạnh của Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện nhưng không thấy kết quả, phục vụ nhưng không thấy hoa trái, chúng ta dễ dàng đánh mất lòng trông cậy. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng sờn lòng nản chí, mà hãy khiêm tốn nhìn lại đức tin của chính mình: tôi có thật sự tin Chúa đang đồng hành? Tôi có dám phó thác mọi sự trong tay Ngài, ngay cả khi chưa thấy kết quả?

Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng ta, để chúng ta kiên trì bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, dẫu gian nan thử thách vẫn một niềm tín thác vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 18 TN)