TINH THẦN PHỤC VỤ (Thứ Ba, Tuần 17 TN)

0
289

Tu sĩ G.B. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD

Tin Mừng: Mt 20,20-28

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người  có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” Đức Giêsu bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.” […]


 

Suy niệm

Mỗi người bước vào đời đều mang trên mình một sứ mệnh. Sứ mệnh đó cũng là “chén” mà Thiên Chúa tặng ban. Người môn đệ Chúa những ước mong được chung chén với Thầy của mình. Thế nhưng hai môn đệ trong Tin Mừng hôm nay đã chẳng hiểu được Thầy sẽ phải uống chén nào. Các môn đệ là những người được diễm phúc ngồi chung bàn, uống chung chén với Đức Kitô. Thế nhưng, không phải ngay từ đầu các ông đã chung lý tưởng với Thầy mình. Thánh Giacôbê mà chúng ta mừng kính hôm nay vốn là một người nóng nảy, cuồng nhiệt. Tin Mừng Máccô kể lại, biệt danh Chúa Giêsu đặt cho ông là “Con Của Sấm Sét”. Với một tính cách sôi sục như thế, việc ông cùng người em đến xin cho được danh vọng, quyền lực cũng chẳng lạ gì. Các môn đệ khác thuở ban đầu theo Chúa chắc hẳn cũng có cùng ý tưởng này, nhưng chưa dám nói ra. Vì vậy, Đức Giêsu đã dạy cho họ tinh thần của người môn đệ Chúa. Tinh thần đó là hy sinh phục vụ chứ không phải là ham muốn quyền lực với vinh quang.

Sứ mệnh Chúa Giêsu trao cho người môn đệ là yêu thương phục vụ. Vì yêu thương, Ngài đã hoàn tất sứ mạng bằng cách đón nhận chén Chúa Cha trao phó, hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Hạnh phúc biết bao cho người môn đệ được chung phần chén với Thầy. Thánh Giacôbê đã vinh dự trở thành vị đầu tiên trong Nhóm Mười Hai lãnh nhận vinh phúc tử đạo trên con đường ra đi phục vụ Nước Chúa.

Giữa một xã hội còn lắm sự vô cảm, ham mê danh lợi, quyền lực như hiện nay, thì tinh thần hy sinh phục vụ của người tín hữu lại càng đáng trân trọng.

Lạy Chúa, nhờ tình yêu Đức Kitô thúc bách, chén đắng cay cũng hóa thành ly rượu nồng. Xin cho chúng con biết quảng đại dấn thân phục vụ Nước Chúa, nhờ đó được nhận lãnh chén phúc lộc Chúa dành cho chúng con. Amen.

Bài trướcArnoldus Nota tháng 7/2021: 3 năm sau TỔNG TU NGHỊ XVIII
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XVIII TN, Năm B (Ga 6,24-35)