LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 24 TN)

0
484

Bài đọc: 1Tm 6,2c-12

Tin Mừng: Lc 8,1-3

Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và  loan  báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng  đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda  quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.”

—– o0o —–

Suy niệm

CỘNG TÁC VIÊN TRUYỀN GIÁO (Tu sĩ Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD)

Trong mọi tổ chức xã hội và tôn giáo luôn cần có những con người cộng tác, hợp tác và tham gia. Ngay cả trong một cấu trúc cơ bản nhất là gia đình cũng cần phải có sự cộng tác của mỗi thành viên để mỗi người ý thức trách nhiệm tham gia và thuộc về.

Chúa Giêsu là nhà truyền giáo của Chúa Cha, được Cha sai đến trần gian để rao giảng về Nước Trời và thực hiện ý định của Cha là cứu độ con người. Người quy tụ mọi thành phần chung quanh Người để dạy dỗ, huấn luyện, chữa lành, trong đó có những người bị xã hội và tôn giáo phân biệt đối xử và loại trừ như những phụ nữ mà Tin Mừng thánh Luca hôm nay kể lại. Chúa đã làm một cuộc cách mạng, nhằm giải phóng cho họ. Sau khi Chúa chữa lành cho họ, phục hồi phẩm giá cho họ để rồi từ đó họ có thể cộng tác trong sứ vụ của Chúa.

Các phụ nữ được Chúa chữa lành tràn đầy niềm vui trở lại cộng tác với Chúa. “Những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người”. Quả thật, để ai đó có thể vui vẻ lấy của cải của mình mà giúp người khác là người đó đã có được một cuộc thay đổi thật sâu sắc trong nhận thức. Ngôn ngữ nhà đạo gọi là được Chúa biến đổi. Tuy nhiên, điều quan trọng là người đó đã nhận ra được giá trị thực của một cuộc dấn thân đi theo Chúa và thuộc về Chúa, nên sẵn sàng quên mình và cho đi của cải của mình để mưu ích cho người khác vì Nước Trời. Trong đời sống của người Kitô hữu không thiếu những người sẵn sàng dấn thân với cả sức lực, thời gian và vật chất để cộng tác trong sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết ý thức mình thuộc về gia đình Thiên Chúa khi cộng tác và tham gia vào sự hiệp hành trong sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Xin Chúa cho chúng con biết tích cực, dùng tất cả các khả năng và ân lộc Chúa ban để đóng góp vào công cuộc loan báo Tin Mừng. Amen.


 

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


CÙNG ĐI VỚI NGƯỜI (Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường, SVD)

Ba năm đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên  Chúa của Đức Giêsu không phải là một hành trình đơn độc. Hành trình ấy luôn có bóng dáng của những người môn đệ (x. Lc 8,1-3), những người đã “cùng đi với Người” trên những nẻo đường sứ vụ.

Trong những tháng ngày cùng đi với Đức Giêsu, các môn đệ đã được Người huấn luyện và dạy dỗ. Tận mắt các ông được chứng kiến những hành động, dấu lạ mà Đức Giêsu đã làm và chính tai các ông được nghe những lời yêu thương, giáo huấn của Thầy Chí Thánh. Để rồi, sau hành trình “cùng đi với Người”, các ông khám phá ra tình yêu và quyền năng nơi Đức Giêsu, vị Thiên Chúa đã cúi mình xuống để nâng con người lên và đã yêu thương con người cho đến cùng. Quả thật, được cùng đi với Đức Giêsu trở nên niềm hạnh phúc lớn lao cho các môn đệ. Hạnh phúc ấy thôi thúc các ông lên đường, rao giảng và làm chứng về Đức Giêsu:“Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,… chúng tôi loan báo cho anh em” (1Ga 1,1-2).

Người môn đệ hôm nay cũng được mời gọi can đảm cùng đi với Đức Giêsu để cùng được cảm nếm niềm hạnh phúc của các môn đệ xưa hầu có thể sẵn sàng lên đường thực thi sứ vụ. Dẫu rằng, hành trình “cùng đi với Người” luôn chất chứa những khó khăn, thử thách và cả những hiểm nguy nhưng vượt trên tất cả, người môn đệ xác tín rằng họ không bao giờ phải bước đi một mình vì có Chúa hằng song hành. Người vẫn luôn cùng đi với chúng ta, thế nên, chúng ta hãy can đảm “cùng đi với Người”.

Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con khi được Chúa mời gọi để cùng đi với Chúa trên những nẻo đường sứ vụ. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con trung kiên và vững bước theo Người hầu cho Lời của Người được vang lên khắp cùng cõi đất. Amen.


 

SỨ GIẢ TIN MỪNG (Tu sĩ Carôlô Nguyễn Đình Giá, SVD)

Dù bất kỳ ở thời đại nào, sứ vụ loan báo Tin Mừng vẫn luôn là nhiệm vụ hàng đầu của Giáo Hội, và đó cũng là trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta.

Một hình ảnh rất đẹp mà chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là trái ngược lại truyền thống Do Thái thời bấy giờ, vốn xem nhẹ vị thế của chị em phụ nữ, Chúa Giêsu đã cho các phụ nữ được tham gia vào các công việc quan trọng nhất của Nhóm Mười Hai. Ngài xoá bỏ sự phân biệt giai cấp giới tính và nâng cao phẩm giá của người phụ nữ. Chính sự hiện diện của các chị em phụ nữ bên cạnh Chúa đã chứng tỏ rằng sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải là một công việc chỉ dành riêng chon nam giới, mà nó dành cho mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Mỗi người, trong chính khả năng của mình, đều được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người.

Quả thật, người Công Giáo tại Việt Nam vẫn cho rằng, loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ của các cha, các thầy, các bậc tu sĩ, chứ không phải của các Kitô hữu. Một sự nhìn nhận sai lầm như thế khiến cho giáo dân thờ ơ trách nhiệm của mình. Mỗi Kitô hữu phải trở nên là những sứ giả Tin Mừng bằng những phương thế khác nhau, cùng nhau làm cho thế gian tin vào Đức Giêsu, nguồn cứu độ duy nhất. Chúng ta cũng có thể cộng tác với các nhà truyền giáo của Giáo Hội bằng chính khả năng của mình, bằng những lời cầu nguyện, đóng góp tinh thần và vật chất, ngõ hầu mọi người nhận biết và tin vào ánh sáng Ngôi Lời.

Lạy Chúa, xin biến đổi con để con   trở nên sứ giả của Tin Mừng, mang ánh sáng và tình thương của Chúa đến cho mọi người. Amen.

Bài trướcNgày 24/09/2023: Ngày Thế Giới Công Giáo về Di Dân và Người Tị Nạn
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 24 TN)