Tin mừng: Mt 11, 25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.
Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.
“Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.
Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
Suy niệm
HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Bảo Lộc, SVD)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Lời mời này không chỉ là một lời khuyên đạo đức, mà còn là một con đường dẫn đến sự bình an đích thực trong tâm hồn.
Chúa Giêsu chính là mẫu gương sống động của sự hiền lành và khiêm nhường. Người không đến với quyền lực hay vũ khí, nhưng bằng tình yêu và lòng thương xót. Người không tìm kiếm vinh quang hay địa vị, nhưng luôn khiêm tốn, phục vụ và yêu thương mọi người. Sự hiền lành của Chúa không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của tình yêu; sự khiêm nhường của Chúa không phải là tự hạ thấp, mà là sự tôn trọng và phục vụ tha nhân. Thật vậy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận tôi đòi (x. Pl 2,6), trở nên một người phàm để đến với mọi người và để cứu độ chúng ta. Người là thầy nhưng đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ; Người là vua nhưng đã trở thành người tôi tớ hiền lành như chiên con bị xén lông mà chẳng mở miệng (x. Is 53,5-7), và Người chấp nhận cái chết nhục nhã trên thập giá vì tội lỗi của nhân loại.
Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người bị cuốn vào công việc, áp lực và tham vọng, khiến tâm hồn trở nên nặng nề. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Người, tìm nơi Người sự nghỉ ngơi đích thực. Chúng ta có thể học nơi Người sự hiền lành để đối xử với người khác bằng lòng bao dung, học sự khiêm nhường để luôn sống phó thác vào tình yêu Thiên Chúa. Sự hiền lành và khiêm nhường không chỉ là những đức tính cá nhân, mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng và yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường, để con luôn sống bình an trong Chúa và trở thành chứng nhân tình yêu của Người giữa cuộc đời. Amen.
THÁNH TÂM – SUỐI NGUỒN TÌNH YÊU (Tu sĩ Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD)
Hôm nay chúng ta hiệp cùng Giáo Hội mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mừng lễ Thánh Tâm, Giáo Hội muốn nhắc nhở mỗi Kitô hữu hãy nhớ đến tình yêu vô bờ bến mà Thiên Chúa dành cho mình qua Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các trình thuật Lời Chúa ngày hôm nay, đặc biệt trình thuật Tin Mừng (x. Mt 11,25- 30) cho chúng ta thấy rõ hơn tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Thứ nhất, nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta được mặc khải cho biết Thiên Chúa là Cha là Tình Yêu như thánh Gioan từng định nghĩa: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25). Sự mặc khải này là một hồng ân cao vời dành cho con người, đặc biệt những con người bé nhỏ. Bởi vì, rõ ràng, dù thánh ý Chúa Cha muốn cho những kẻ bé mọn biết những điều sâu kín, nhưng tất cả mọi điều mặc khải ấy, đều bày tỏ qua Chúa Giêsu, đặc biệt nơi Trái Tim Cực Thánh của Ngài. Thứ hai, Chúa Giêsu mời gọi những kẻ được Chúa Cha mặc khải hãy ở lại trong Thánh Tâm là nguồn mạch tình yêu của Ngài, bởi vì chỉ khi được sống trong tình yêu, sự che chở của Ngài thì con người mới đạt được hạnh phúc đích thực của đời mình: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Điều này quả đúng như lời Vịnh Gia thốt lên: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2). Thứ ba, Chúa Giêsu mời gọi con người đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa để được đón nhận tình yêu ấy một cách trọn vẹn hơn: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30). Khi dùng tình yêu đáp trả lại tình yêu thì mọi gian khó đều trở nên nhẹ nhàng, đó là điều Thiên Chúa muốn con người đáp trả lại tình yêu nhưng không mà Ngài dành cho họ.
Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con biết tìm về nương ẩn bên Thánh Tâm Chúa là suối nguồn tình yêu vô tận. Amen.
NGHỈ NGƠI BỒI DƯỠNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)











