LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 17 TN)

0
369

Tin mừng: Mt 13, 31-35

31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. 32 Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.

33 Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.

34 Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”.


 

Suy niệm

SỨC MẠNH NƠI NHỮNG GÌ NHỎ BÉ (Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh rất gần  gũi  với chúng ta đó là “hạt cải và nắm men”. Cả hai là những vật nhỏ bé, thế nhưng khi gặp được điều kiện thuận lợi cả hai lại phát triển cách mãnh liệt.

Nhìn lại chặng đường lịch sử, Giáo Hội Chúa Kitô khởi đầu từ nhóm Tông Đồ nhỏ bé, thế nhưng nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội đã và đang không ngừng lớn mạnh. Cũng như hạt cải được gieo xuống lòng đất và lớn lên thế nào thì Giáo Hội cũng không ngừng lớn lên và trở thành chỗ nương tựa cho những ai cần nơi nương náu, những ai đang mất phương hướng của cuộc đời. Qua Giáo Hội, Lời Chúa được gieo vào lòng thế giới một cách âm thầm và lặng lẽ như nắm men vùi vào thúng bột. Lời Chúa khi gieo thì không ồn ào, không hào nhoáng nhưng lại có sức lan tỏa ra khắp thế giới và làm cho thế giới rộng lớn được biến đổi nhờ sự tác động của Lời.

Nhìn lại bản thân, chúng ta đã được đón nhận Lời Chúa, được lớn lên trong mái nhà Hội Thánh, thế nhưng nhiều khi chúng ta không tạo điều kiện để cho hạt giống Lời Chúa phát triển. Ngược lại, lắm lúc tâm hồn chúng ta trở thành nơi sỏi đá, khiến cho Lời Chúa không lớn lên được

vì những ham hố lợi lộc vật chất, những lo toan của cuộc sống chèn ép. Hơn bao giờ hết, Chúa muốn mỗi người chúng ta phải là những chứng nhân cho Lời Chúa, trở thành nắm men yêu thương để không ngừng làm cho thế giới được dậy men Tin Mừng. Thánh Inhaxiô mà chúng ta mừng kính hôm nay là tấm gương sáng về đời sống đức tin. Ngài đã hy sinh tất cả vinh hoa thế gian để đi theo Chúa và để Thiên Chúa được vinh hiển hơn. Ngài biến mình thành nắm men tình yêu, để làm cho thúng bột nhân loại được dậy men yêu thương trong Đức Kitô.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống khiêm nhường, nhỏ bé như hạt cải, như nắm men; xin thêm sức mạnh tình yêu cho chúng con, để như nắm men, chúng con đủ sức làm dậy men tình yêu thương giữa một thế giới đầy biến động hôm nay. Amen.


 

GIEO… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 17 TN – A)
Bài tiếp theoGIỚI TRẺ GIÁO XỨ VĨNH TUY THAM DỰ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT HÀ – TUYÊN – HÙNG LẦN THỨ 5