LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 28 TN)

0
672
Photo: Huld Fine Art

Tin Mừng: Lc 12,1-7

1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. 3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày ; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.

4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

—oOo—

Suy niệm

ĐỀ PHÒNG MEN PHARISÊU VÀ SỐNG TIN TƯỞNG (Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD)

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ nên thật – giả, trắng – đen, vàng – thau lẫn lộn. Nếu không biết đề phòng, chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn cuốn theo. Trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cảnh tỉnh các môn đệ của Người hãy đề phòng men Pharisêu và biết tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Trước hết, hãy đề phòng men Pharisêu. Đức Giêsu muốn cảnh báo các môn đệ, đừng để bị nhiễm thói đạo đức giả của người Pharisêu vì họ nói mà không làm, họ sống che đậy, thật giả không phân minh. Họ là những kẻ hay có thành kiến và ganh tỵ với những việc làm tốt đẹp của người khác. Trong lòng họ chất chứa đầy dẫy tính kiêu căng, lòng tham lam và những toan tính xấu xa. Do đó, Đức Giêsu cảnh tĩnh các môn đệ tránh xa thứ men này và mời gọi các ông hãy ra khỏi những bận tâm vật chất để tìm kiếm hạnh phúc mai sau ngang qua các việc làm yêu thương và nhân nghĩa.

Thứ đến, hãy tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đưa ra một bằng chứng cụ thể để nói về sự quan phòng của Thiên Chúa ngang qua hai hình ảnh “con chim sẻ” hay “từng sợi tóc trên đầu” Chúa cũng thấu biết, huống chi vận mạng đời người chúng ta. Con người cao trọng gấp muôn vàn thụ tạo khác vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng chính giá máu của Người. Tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành kẻ lười biếng và ỷ lại, nhưng muốn chúng ta đừng quá tin cậy vào sức mình. Chúng ta hãy tin tưởng phó thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa rồi việc còn lại Ngài sẽ ra tay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin tưởng vào Chúa quan phòng ý thức rằng Thiên Chúa làm chủ đời sống chúng con, và xin đừng để chúng con nhiễm thứ “men Pharisêu” là lối sống giả hình và những đam mê xấu làm băng hoại đời sống chúng con. Amen.


 

HÃY BIẾT SỢ! (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Dương, SVD)

Trong giao tế hàng ngày, người ta thường dùng câu thành ngữ “miệng nam mô, bụng bồ dao găm” để chỉ những kẻ đạo đức giả, miệng thì nói lời từ bi nhân nghĩa, nhưng lòng đầy thâm hiểm, độc ác.

Thói đạo đức giả được ẩn mình dưới những hình thức khác nhau, rất khó nhận thấy trong cuộc sống. Người ta có thể dùng những lời nói ngọt ngào, xuôi tai bên ngoài để che đậy những ý nghĩ đen tối, hèn hạ bên trong; hay dùng những hành động từ thiện, bác ái để nguỵ trang cho những ý định xấu xa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói với học sinh trung học trên khắp nước Ý vào ngày 2/6/2017 rằng: “Những kẻ đạo đức giả luôn mở miệng bằng những lời nịnh hót. Lời nịnh hót không nói sự thật; nó phóng đại, làm tăng tính tự cao tự đại.” Thói đạo đức giả quả thực là một mối nguy hại lớn cho xã hội. Nó như là một con virút đang len lỏi vào đời sống của mỗi người. Nó có thể phá huỷ nhân cách, phá hủy những phẩm chất tốt đẹp nơi chúng ta, làm đảo lộn những giá trị đạo đức khiến xã hội không còn có thể phân biệt được điều tốt điều xấu.

Ngang qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cảnh giác với men Pharisêu, là men đạo đức giả. Thứ men này là tiền bạc, công danh, địa vị, là những ham muốn bất chính đi ngược lại với những giới răn của Chúa. Tất cả những điều đó đang ngày đêm bủa vây quanh ta, đe dọa đến sự tinh tuyền của ta. Bởi thế, mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn phải cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, canh tân đời sống qua việc xét mình mỗi ngày để nhận ra điều gì là giả dối, điều gì là chân thật trong cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần đến trên mỗi người chúng con, để biến đổi và giúp chúng con dám sống và làm chứng cho sự thật trong mọi hoàn cảnh. Amen.


 

MEN PHARISÊU (Tu sĩ F.X. Đinh Duy Thiên, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả.

Đây không phải là lần đầu tiên Chúa Giêsu đề cập đến lối sống đạo đức giả của những người Pharisêu, mà Chúa đã nhiều lần lên án, chỉ trích lối sống và hành xử đó của họ: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ” (Mt, 23,14); “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa… (Lc 11,42)

Có thể nói rằng, thói đạo đức giả là một thứ “men” xấu đáng phải loại bỏ, tránh xa và lên án ở mọi nơi, mọi thời. Thứ “men” ấy có sức ảnh hưởng xấu và lan toả rất nhanh. Nó luôn len lỏi vào lối sống của mỗi người và khi chúng ta lơ là cảnh giác, nó sẽ làm cho chúng ta “dậy men” xấu. Do đó, Lời Chúa căn dặn các môn đệ xưa kia vẫn mãi là lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Để qua đó chúng ta biết liên tục nhìn lại lối sống của mình qua việc lắng nghe, thực hành Lời Chúa và các giáo huấn của Giáo Hội để sống đúng và phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết loại trừ khỏi tâm hồn chúng con những loại “men” nguy hại, bằng cách tiếp nhận những loại “men” tốt, mang lại sức khỏe và sự sống tinh thần là Lời Chúa và Giáo Huấn của Người. Đồng thời, xin giúp chúng con luôn can đảm khước từ những cám dỗ do hương vị ngọt ngào của “men” độc tố mời gọi bằng việc gắn bó với Chúa qua đời sống cầu nguyện, bác ái và chay tịnh. Amen.

Bài trướcLời cảnh tỉnh lớn nhất trong LAUDATE DEUM
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 28 TN)