LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 3 MV)

0
236

Tin Mừng: Ga 5,33-36

Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.

—– o0o —–

SUY NIỆM

SỰ THẬT & ÁNH SÁNG  (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

NHÂN CHỨNG (Tu sĩ Carôlô Nguyễn Đình Giá, SVD)

Khi đứng ra bảo vệ một sự thật, một lẽ công bằng hoặc làm chứng cho một người nào đó, vai trò của người làm chứng rất quan trọng, bởi lẽ người làm chứng càng uy tín thì lời họ làm chứng càng có giá trị. Bài Tin Mừng hôm nay nói về chứng nhân của thánh Gioan và lời chứng từ Chúa Cha.

Đức Giêsu nói cho người Do Thái hiểu rằng ông Gioan không phải là Đấng Cứu Thế, nhưng sứ vụ của ông chính là làm chứng cho sự thật, cho ánh sáng. Ánh sáng ấy chính là Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế. Ông Gioan làm chứng cho Đức Giêsu bằng cuộc sống khắc khổ và kết thúc cuộc đời bằng cái chết vinh quang để bảo vệ chân lý và sự thật.

Ngoài chứng tá của ông Gioan, Đức Giêsu còn có một lời chứng cao trọng hơn, đó là lời chứng đến từ Chúa Cha. Đức Giêsu giải thích rằng, lời chứng của Chúa Cha chính là việc Chúa Cha sai Đức Giê su đến trần gian để cứu độ con người. Như thế, chính Đức Giêsu cũng đang mạc khải cho loài người biết Người là Đấng phát xuất từ Thiên Chúa, Người chính là Đấng Cứu Thế được Cha sai đến để cứu nhân loại.

Trải qua hơn hai ngàn năm, vẫn còn rất nhiều người phủ nhận về con người và sứ vụ của Đức Giêsu. Họ vẫn không tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là Đấng duy nhất có khả năng mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Và rất nhiều lần, Đức Giêsu mời gọi tất cả mọi người hãy tin vào Người vì chính Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy trở nên một nhân chứng sống động của Đức Giêsu, hầu qua cách sống đức tin của chúng ta mà mọi người tin rằng Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và sự nhiệt tâm để chúng con trở nên nhân chứng đích thực của Chúa nơi trần gian này. Amen.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 3 MV)
Bài tiếp theoArnoldus Nota 12/2022: BẢO VỆ TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN NGUY HIỂM