LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 3 MV)

0
456

TIN MỪNG: Lc 7,24-30

Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa! Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến!

“Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông.

—– o0o —–

SUY NIỆM

ĐI XEM GÌ? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

ANH EM ĐI XEM GÌ? (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Con người chúng ta thường thích sự tò mò và muốn khám phá những điều mới mẻ. Ở đâu có biến động lớn hay có những dấu lạ điềm thiêng xảy ra, chúng ta náo nức muốn đi xem, để thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình.

Chẳng hạn, khi Gioan Tẩy Giả rao giảng Nước Trời và kêu gọi người ta ăn năn sám hối, dân chúng đã lũ lượt kéo nhau đến xem và rất nhiều người đã chịu Phép Rửa. Tuy nhiên, chúng ta cần hỏi, Gioan là ai? Ông đã làm gì khiến dân chúng phải đua nhau đến xem, nghe ông giảng và tin theo ông như vậy? Phải chăng, ông là một vị ngôn sứ đã làm nhiều điềm thiêng dấu lạ khiến mọi người phải kinh ngạc?

Thật thế, khởi đi từ câu hỏi: “Anh em đi xem gì trong hoang địa?”, Chúa Giêsu đã mặc khải cho dân chúng hiểu hơn về Gioan Tẩy Giả và sứ vụ mà ông phải thực hiện. Người cho biết, Gioan là một vị ngôn sứ đã được Thiên Chúa tiên báo trong Kinh Thánh, và là người dọn đường cho Chúa đến. Ông là người rất cao trọng trước mặt người đời. Nhiều người đã tin và chịu phép rửa nhưng những người Pharisêu vẫn khước từ ý định của Thiên Chúa, vì họ không muốn đón nhận mầu nhiệm Nước Trời.

Cuộc sống ngày nay cũng có rất nhiều thông tin về những phép lạ xảy ra đây đó, khiến chúng ta luôn băn khoăn và háo hức muốn đi xem. Nhưng vấn đề đặt ra, ta đi xem gì nơi đó? Phép lạ đó xảy ra có thực hay không? Nó diễn ra nhằm mục đích gì? Vì thế, để hiểu cho đúng, ta cần ơn Chúa giúp để khai sáng, phân định rõ vấn đề và nhận ra dấu chỉ đích thực mà Thiên Chúa muốn mạc khải trong những điềm thiêng dấu lạ.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống ngày nay có nhiều biến động, thật giả lẫn lộn. Xin Chúa ban cho chúng con ơn thông hiểu để chúng con biết phân định về những gì mình làm. Amen.


 

 

DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN (♦ Tu sĩ Giuse Trần Minh Kiểm, SVD)

Có nhiều nghiên cứu cho thấy, tâm lý con người thường thích nói tốt về chính mình, thích nói về những thành quả của mình và của người thân hơn là nói tốt và thành quả của người khác.

Còn đối với Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay thì khác, Ngài không ngớt lời khen ngợi ông Gioan. Thực ra, Đức Giêsu khen ông Gioan không phải vì ông có mối tương quan huyết thống với Đức Giêsu nhưng vì đời sống chuẩn mực và một lối sống dám từ bỏ, hoá mình ra không để thực thi sứ mạng loan báo ơn cứu độ của Chúa. Ông không phải là một cây sậy mềm yếu phất phơ trước gió.

Gioan là một con người đặc biệt, ông đặc biệt trong cách sống, trong lời nói và trong hành động được cụ thể hóa qua việc rao giảng và làm chứng cho sự thật. Ngoài ra, Gioan đặc biệt vì ông không sống cho chính mình mà sống vì Đức Kitô và là người giới thiệu Đức Kitô cho người khác, để qua đó dân chúng và những người tội lỗi tin nhận vào Thiên Chúa và gia nhập Giáo Hội. Gioan đã làm tròn sứ mạng của một ngôn sứ, là dọn đường cho Đấng Cứu Thế, tôi phải nhỏ lại để Ngài lớn lên. Ông xứng đáng được ca tụng là “ngọn đèn cháy sáng” soi chiếu cho mọi người. Cũng vậy, để sống chứng tá cho niềm tin của mình trong thời đại này không phải là chuyện dễ dàng. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Vì vậy, ta phải xin ơn Chúa thánh hoá và giúp chúng ta biết học nơi gương sống của Gioan để rồi ta có thể sống với nhau bằng sự chân thật, dám nói thẳng, nói thật.

Mùa Vọng nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy noi theo Gioan Tẩy Giả qua đời sống khắc khổ để qua đó ta dễ dàng biết sám hối tội lỗi và sống làm chứng nhân cho Chúa bằng đời sống chứng tá trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 3 MV)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 3 MV)