LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 3 MV)

0
242
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” (Lc 7,19)

Tin Mừng: Lc 7,19-23

Khi ông Gioan nghe biết tất cả những gì Đức Giêsu làm, liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: “Ông Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: “Thầy có thật là “Đấng phải đến” không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Chính giờ ấy, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

—– o0o —–

SUY NIỆM

ĐẤNG PHẢI ĐẾN… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Dương, SVD)

Bản chất của Hội Thánh là rao giảng Tin Mừng. Tất cả mọi Kitô hữu, bất kể già trẻ, lớn bé đều có bổn phận rao giảng Tin Mừng. Như vậy, rao giảng Tin Mừng là hành động cần thiết trong đời sống thường ngày của chúng ta.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng, Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng không những bằng lời nói mà còn bằng chính con người và những việc làm cụ thể của Người. Chúa Giêsu đã không tốn công, mất sức lý luận dài dòng để biện minh cho thân thế và sứ mạng của mình. Người mời gọi thầy trò Gioan nhìn thẳng vào những việc làm của Chúa để thẩm định về Người như: người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người què đi được, người cùi được sạch, kẻ chết sống lại và người nghèo được đón nhận Tin Mừng (x. Lc 7,22). Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI cũng nói rằng: “Ngày nay người ta không thích nghe các thầy dạy mà chỉ muốn nghe các chứng nhân, và nếu người ta có nghe các thầy dạy vì các thầy dạy ấy trước đó đã là những chứng nhân.” Vậy, là người Kitô hữu, chúng ta phải làm gì để trở thành chứng nhân cho Tin Mừng?

Hơn bao giờ hết, thế giới chúng ta đang sống rất cần đến những chứng nhân truyền giáo. Mỗi người chúng ta khi lãnh Bí Tích Thánh Tẩy là được mặc vào trong mình sứ mạng ngôn sứ, nghĩa là sứ mạng loan báo Tin Mừng. Cách thế rao giảng Tin Mừng hữu hiệu nhất trong thế giới hôm nay là chứng nhân bằng đời sống cụ thể: một đời sống ăn ngay ở lành; một đời sống hiền lành và khiêm nhường; một đời sống bao dung tha thứ và có lòng bác ái đối với mọi người; một đời sống siêng năng, đạo đức và biết hành thiện, … Sống được như thế, chúng ta đã trở nên chứng nhân sống động cho Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành khí cụ trong tay của Chúa, để chúng con có thể trở thành chứng nhân Tin Mừng và giới thiệu Chúa đến cho mọi người. Amen.


 

PHÚC THAY… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

ĐẤNG PHẢI ĐẾN (♦ Tu sĩ Giuse Trương Văn Thức, SVD)

Trong lịch sử dân Do Thái, lời hứa cứu độ được Thiên Chúa thực hiện không ngừng qua các ngôn sứ. Và Đức Giêsu đã đến. Nhưng dân chúng thì vẫn còn chưa tin, còn mong ngóng đợi chờ. Ông Gioan cũng có những thắc mắc như vậy, liệu rằng đó có phải là Đấng phải đến không?

Người xưa có câu: “vô tri bất mộ” nghĩa là không biết thì không mến mộ. Đúng vậy, không biết thì thật khó để mà yêu. Muốn yêu mến ai, trước tiên ta phải biết người ấy. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc ông Gioan Tẩy Giả muốn “biết” Đức Giêsu thực sự là ai, và ông đã sai những người môn đệ của mình đến gặp Đức Giêsu, gặp để biết rõ hơn về Ngài. Đấng phải đến theo niềm tin của người Do Thái chính là Đấng Cứu Thế, Đấng mà họ mong đợi theo lời các ngôn sứ tiên báo. Ông Gioan vốn đã khao khát, chờ mong Đấng Cứu Thế, thì bây giờ trong cảnh tù đầy ông lại càng chờ mong, hy vọng hơn nữa vào Ngài. Bởi thế, ông đã cử hai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu xem niềm tin của ông đặt để ở nơi Chúa có chính xác hay không. Và Đức Giêsu đã cho ông thấy những dấu chỉ để ông thêm xác tín vào Ngài.

Phần chúng ta, là những Kitô hữu chúng ta có tin Đức Giêsu là “Đấng phải đến – đã đến không?”. Có lẽ, khi được hỏi như thế đa phần chúng ta sẽ trả lời rằng: Đúng, Đức Giêsu Đấng phải đến và đã đến. Ngài đã đến hơn hai ngàn năm. Nhưng hình ảnh Đức Giêsu – “Đấng phải đến – đã đến” sẽ rạng rỡ hơn, rạng rỡ không phải do những ánh đèn lấp lánh được trang trí nơi hang đá trong ngày lễ Giáng Sinh, nhưng là do những việc làm thiết thực của mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con học biết bài học từ hành động và cuộc đời của Ngài, để con ra đi loan truyền những kỳ công của Chúa cho nhân loại. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 3 MV)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 3 MV)