Thánh Piô X, Giáo hoàng. Lễ nhớ
Tin Mừng: Mt 22,34-40
Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”. Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy”.
ĐIỀU RĂN YÊU THƯƠNG (Thầy Phêrô Lê Văn Lợi – Học Viện Ngôi Lời)
Giữa vô vàn luật lệ của cuộc sống và tôn giáo, đâu là điều cốt lõi nhất? Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, đã đưa ra câu trả lời. Đó chính là tình yêu thương.
Một tình yêu có hai chiều kích không thể tách rời là mến Chúa và yêu người.
Trước câu hỏi về điều răn trọng nhất, Chúa Giêsu đã không tạo ra một luật mới, nhưng Ngài kết hợp hai điều răn đã có trong Cựu Ước. Trước hết, Ngài khẳng định: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” Đây không phải là tình yêu cảm tính, mà là một sự dâng hiến trọn vẹn, đặt Thiên Chúa làm ưu tiên tuyệt đối. Ngay sau đó, Chúa Giêsu nối kết điều răn thứ hai, vốn “cũng giống điều răn ấy”, là “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Sự tương đồng này cho thấy chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa một cách đích thực nếu thờ ơ với anh chị em mình. Cho nên, tình yêu tha nhân chính là thước đo và là sự thể hiện cụ thể của lòng mến Thiên Chúa. Hai điều răn này gắn bó với nhau như hai mặt của một đồng xu.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Ta có thật sự yêu mến Chúa “hết lòng” qua việc dành thời gian cho cầu nguyện và tham dự các Bí tích không? Hay tình yêu của ta chỉ dừng lại ở hình thức? Lời Chúa cũng đòi hỏi mỗi người chúng ta phải thể hiện tình yêu một cách cụ thể. Vì tình yêu không phải là lời nói suông, mà là hành động. Đó là khi ta chọn kiên nhẫn lắng nghe người thân thay vì nóng giận; là khi ta đưa tay san sẻ gánh lo với đồng nghiệp; là khi ta lặng lẽ ở bên một người đau khổ, và quảng đại trao đi sự giúp đỡ cho những phận đời bị lãng quên.
Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương nồng nàn. Xin dạy con biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống con, và xin giúp con nhận ra hình ảnh của Chúa nơi mỗi người anh chị em mà con gặp gỡ hằng ngày. Amen.











