Tin mừng: Mt 13, 47-53
47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu”. 52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ”. 53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.
Suy niệm:
KIÊN NHẪN BAO DUNG (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Huân, SVD)
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy có thái độ kiên nhẫn bao dung hơn đối với Giáo Hội của Người. Qua hình ảnh chiếc lưới thả xuống biển, kéo lên với đủ loại cá, trong đó người ta giữ lại những con cá tốt và ném đi những con cá xấu. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người chỉ được thực hiện trọn vẹn vào ngày cánh chung mà thôi, trong khi chờ đợi, thì người môn đệ của Chúa Giêsu cần có thái độ kiên nhẫn và bao dung.
Trong thế gian và cả trong Giáo Hội cũng như bất cứ ở nơi đâu cũng đều có những người tốt lẫn người xấu. Người tốt và kẻ xấu như là cá tốt và cá xấu, cỏ lùng và lúa vậy. Nên trong chiếc lưới có cả cá tốt và cá xấu là chuyện không lạ. Cũng thế trong thế gian và cả trong Giáo Hội, người tốt và kẻ xấu sống chung với nhau. Nhưng nếu muốn kẻ xấu có thời giờ hoán cải để trở thành người tốt thì ông chủ cần có sự khoan dung chờ đợi. Dụ ngôn “mẻ lưới cá” cho chúng ta thấy lòng kiên nhẫn bao dung của Thiên Chúa đối với con người chúng ta. Ngài kiên nhẫn chờ đợi mỗi người cho đến vào thời kỳ viên mãn, giờ cuối cùng mới tách biệt cá tốt và cá xấu, người lành và kẽ giữ. Khi Chúa Giêsu thực thi sứ mệnh cứu độ nhân loại nơi trần gian, Ngài dạy các môn đệ của mình phải có thái độ kiên nhẫn chờ đợi, cảm thông, yêu thương và bao dung tha thứ để mở ra cho người khác cánh cửa hoàn lương và trở thành con người tốt. Vì không ngôn ngữ nào hùng hồn hơn; không sứ điệp nào có tính thuyết phục hơn là lòng nhân từ, sự khoan dung và tha thứ.
Lạy Chúa, cuộc đời thường khiếm khuyết, nhưng chúng con lại mong muốn tròn đầy. Chúng con thường dễ dãi với mình nhưng lại khắt khe với tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con biết khoan dung và kiên nhẫn như Chúa đã từng chậm bất bình và rất mực khoan dung với chúng con. Amen.
LUẬT NHÂN QUẢ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Tâm, SVD)
Trong cuộc sống, ta thường gặp nhiều người tốt nhưng đời sống của họ toàn gặp điều bất hạnh. Ngược lại, có lắm kẻ xấu, làm đủ chuyện tầy trời nhưng cuộc sống của họ vẫn an nhiên tự tại. Điều đó làm cho nhiều người tự vấn: Tại sao tôi lại phải sống tốt? Tôi sống tốt thì được ích gì? Bài Tin Mừng hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời xác đáng.
Người ta vẫn thường nói: “Gieo nhân nào thì gặt quả ấy”. Điều đó muốn nói rằng nếu ta làm điều tốt thì ta sẽ gặt điều tốt, ngược lại ta sẽ gặp điều xấu, đen đủi nếu như ta làm những việc xấu xa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng muốn khẳng định như thế. Ngài lấy dụ ngôn chiếc lưới để nói về Nước Trời. Ngài nói rằng: “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển thu được đủ thứ cá, cá tốt thì thu vào, cá xấu thì vứt đi” (Mt 13,48). Cá tốt ở đây nghĩa là những người sống tốt, làm điều thiện, ngược lại cá xấu là những người chuyên làm điều dữ. Đức Giêsu muốn khẳng định rằng, những người làm điều tốt lành, luôn sống theo lương tâm ngay thẳng thì chắc chắn sẽ được phần thưởng là Nước Trời. Ngược lại, những người luôn làm điều xấu thì sẽ chẳng bao giờ được nhận vào Nước Trời.
Bài Tin Mừng hôm nay là lời bảo đảm của Đức Giêsu dành cho những ai đang tìm kiếm lý do để sống tốt. Chúng ta phải sống tốt vì đó là cách thức duy nhất để đạt được sự sống đời đời. Chúng ta cần biết sống theo lương tâm ngay thẳng, thực hành những gì mà Đức Giêsu đã truyền dạy. Những lời dạy bảo ấy tóm gọn trong hai điều là “mến Chúa và yêu người”. Tất nhiên muốn làm được như thế, chúng ta cần phải biết cậy nhờ vào ân sủng của Chúa vì chỉ dựa vào sức mình thì ta sẽ chẳng làm được gì cả.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tình yêu và ân sủng của Chúa, để nhờ đó, chúng con biết cố gắng mà sống sao cho đúng như lời Chúa dạy, hầu đạt được phần thưởng mà Chúa đã hứa ban chính là sự sống mai sau. Amen.
CHUYỆN TỐT XẤU (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
NƯỚC TRỜI (Tu sĩ Giuse Hoàng Văn Bình, SVD)
Thánh Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu dùng nhiều dụ ngôn để quảng diễn về mầu nhiệm Nước Trời. Trong đó, với dụ ngôn chiếc lưới đầy ắp cá và sự chọn lựa cá tốt, cá xấu của ngư dân nhằm nhấn mạnh đến số phận của chúng ta trong ngày phán xét.
Ngày đó, Thiên Chúa sẽ sai Thiên Thần đến và phân loại người công chính ra khỏi kẻ gian ác. Người công chính được đưa vào hưởng niềm hân hoan vô tận trong Nước Trời, còn những kẻ gian ác bị xua đuổi vào chốn bất hạnh. Đó là luật công bằng và hợp lý; không ai trong số họ có thể kêu ca phản đối được! Bởi, Thiên Chúa đã nhẫn nại chờ đợi và quảng đại cho hết mọi người có đủ thời giờ để nhận biết các thiếu sót và lỗi lầm của mình, để ăn năn hối cải, hầu họ được sống. Vì qua miệng tiên tri Êdêkien, Thiên Chúa đã khẳng định “Người không vui thích về cái chết của bất cứ kẻ có tội nào, nhưng muốn cho kẻ đó ăn năn hối cải để được sống” (Ed 18,32).
Thật vậy, sự kiên nhẫn nơi Thiên Chúa là biểu lộ tình yêu tuyệt đối dành cho con người. Xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn lắng nghe con người và đến với con người. Mặc dù con người có bất trung, bao phen lầm lạc như dân Ítraen xưa, một dân được tuyển chọn thì Thiên Chúa vẫn yêu thương con người bằng tình thương vô hạn với một lòng nhẫn nại và khoan dung. Dẫu khi con người có quay lưng lại với ơn cứu độ thì Thiên Chúa vẫn không biết mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết phân định để nhận ra tình trạng của bản thân là tốt hay xấu, để chúng con điều chỉnh lối sống cho phù hợp với phần thưởng Nước Trời. Amen.