LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 17 TN)

0
525

Tin Mừng: Mt 13,44-46

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.”

“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”


 

Suy niệm

KHÔN NGOAN NƯỚC TRỜI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


KHO BÁU NƯỚC TRỜI (Tu sĩ Tôma Nguyễn Siêu Quốc, SVD)

Nếu đời người là một hành trình đi tìm kho báu, vậy kho báu quý giá nhất mà ta đang kiếm tìm là gì? Đôi khi con người ta đi hết một đời, trăn trở một kiếp người chỉ để giành giật, chiếm hữu những kho báu chóng qua, mau hư nát. Vậy đâu mới là kho báu đích thực mà Chúa Giêsu muốn người môn đệ tìm kiếm?

Qua hai dụ ngôn trong trình thuật Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói đến sự quý giá tuyệt đối của Nước Trời. Đó là kho báu đích thực mà bất cứ ai cũng khát khao có được. Tuy nhiên, để đạt được kho báu ấy lại là điều không hề dễ dàng. Ta phải toàn tâm toàn ý theo đuổi, hy sinh chính bản thân mình, bán hết tất cả những gì mình có để mua lấy cho bằng được. Việc nhận biết được kho báu của đời mình đã khó, ấy vậy mà việc đạt được lại còn khó khăn hơn nhiều. Một minh chứng điển hình mà chắc hẳn ai cũng biết, đó là chàng thanh niên nhà giàu từ chối mua kho báu Nước Trời để mua kho báu thế gian. Chúa Giêsu nói với anh thanh niên nhà giàu: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” (Mt 19,21-22). Như vậy, không phải ai cũng có thể nhận biết và dũng cảm từ bỏ mọi thứ vì Nước Trời. Chúa Giêsu cũng đã từng dạy chúng ta rằng: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng trí của anh ở đó” (x. Mt 6,19-23). Sứ điệp mà Người muốn nói với chúng ta là hãy thức tỉnh lòng mình để đừng quá tham lam, bám chặt vào của cải trần gian mà quên đi sự cáo quí của kho báu Nước Trời.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết phân định đâu là kho báu, đâu là viên ngọc quý mà chúng con phải tìm kiếm? Xin cho chúng con biết đặt tất cả lòng trí của mình vào kho báu Nước Trời. Đó là lựa chọn ưu tiên trên tất cả mọi lựa chọn của cuộc đời chúng con. Amen.


 

KHO BÁU NƯỚC TRỜI (Tu sĩ G. B. Hoàng Gia Bảo, SVD)

Sống giữa thời đại hưởng thụ, theo đuổi vật chất, con người thường quên mất mục đích tối hậu của mình và hay lẫn lộn các giá trị của cuộc sống. Các giá trị tinh thần, thiêng liêng không còn được chú trọng hay đề cao, mà thay vào đó con người thường tìm đến các giá trị bên ngoài, giá trị vật chất. Sự lầm lẫn này dẫn con người xa dần Thiên  Chúa và quên dần việc đi tìm kho báu quí giá mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho mỗi người: kho báu Nước Trời.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay như nhắc nhớ mỗi người về việc tìm kiếm kho báu Nước Trời, kho báu đích thực của con người. Để có thể tìm gặp được kho báu này, trước hết ta phải có lòng khao khát và ước ao kiếm tìm. Lòng khao khát này phải được xuất phát từ chính tình yêu và sự chân thành nếu không, ta có thể đi sai hướng hay nhầm đường. Ngoài sự chân thành khao khát và ao ước kiếm tìm, để có thể đạt được kho báu Nước Trời, ta phải lựa chọn và hy sinh đánh đổi, thậm chí có thể đánh đổi cả chính mạng sống. Đây là điểm mấu chốt và cũng là thái độ Chúa Giêsu đòi hỏi nơi mỗi người, thái độ dấn thân và sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Thật vậy, nhiều người có thiện chí tìm kiếm nước Thiên Chúa nhưng khi tìm thấy lại không dám cương quyết “bán tất cả để đi theo” như trường hợp người thanh niên tốt lành (x. Mt 19, 21). Vì thế, thái độ dứt khoát từ bỏ và đánh đổi sẽ quyết định việc giành được kho báu Nước Trời của mỗi người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn giữ được lòng khao khát tìm kiếm hạnh phúc đích thực, là Nước Trời và khi đã tìm thấy, xin Người ban ơn can đảm để chúng con dám từ bỏ tất cả để đổi lấy kho báu mà Người đã dành sẵn cho mỗi người chúng con, kho báu Nước Trời. Amen.

 


KHO BÁU NƯỚC TRỜI (Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)

Thử hỏi có ai trong chúng ta khi tìm thấy một kho báu lại không muốn sở hữu nó? Kho báu vật chất là thứ nay còn mai mất mà làm điên đảo biết bao con người. Vậy kho báu “Nước Trời” là thứ có giá trị vĩnh hằng, làm sao chúng ta lại không dám đánh đổi tất cả để chiếm hữu cho bằng được.

Hai dụ ngôn “kho báu” và “ngọc quý” mà Chúa Giêsu đưa ra trong bài Tin Mừng hôm nay đều ám chỉ về cùng một thực tại là “Nước Trời”. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy thái độ và hành động của những con người khi tìm được kho báu, họ vui vẻ bán tất cả những gì mình có mà mua cho bằng được. Tuy nhiên, Nước Trời không dành cho người giàu có lấy tiền mà mua; cũng không dành cho người nghèo dùng sự thương hại mà đổi lấy. Nhưng Nước Trời dành cho những người luôn khao khát, kiếm tìm, và khi đã tìm được thì sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi lấy “Kho Báu” ấy (x. Mt 13,46).

Người Kitô hữu luôn có cho mình một kho báu được “chôn cất trong ruộng” là chính Chúa Giêsu. Ngài đã xuống thế làm người, ở với con người để cảm thông với những yếu đuối của con người, và để cứu chuộc con người. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta đã không nhận ra “Kho Báu” đó. Hoặc có nhận ra, nhưng chúng ta chẳng muốn bán đi những của cải vật chất, cũng như dẹp đi những dục vọng, tội lỗi để đón nhận “Kho Báu” ấy. Cũng có thể chúng ta đang bị chi phối bởi quá nhiều kho báu khác như: kho báu vật chất, kho báu danh vọng, kho báu chức quyền, địa vị… làm cho chúng ta không còn khao khát hay tha thiết với kho báu Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết hướng lòng về kho báu Nước Trời, để con biết sẵn sàng từ bỏ tất cả để được Chúa là kho báu của đời con. Một kho báu, không bị mối mọt hay trộm cướp lấy đi được. Amen.

Bài trướcGX. PHƯỚC ĐỒNG với Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi 2023
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 17 TN)